Phát biểu tại buổi gặp mặt, cựu chiến binh Nguyễn Đăng San, Trưởng ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 2 - Quảng Ninh và các thế hệ cán bộ, cựu chiến binh Sư đoàn đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Sư đoàn 2 anh hùng.
Theo đó, Sư đoàn 2 được thành lập ngày 20-10-1965, tại làng An Lâm, xã Phước Hà (nay là thôn Đại Tráng, xã Tiên Hà), huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 2 đã được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngoài ra, Sư đoàn có 30 tập thể và 19 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...
Các đại biểu đã bày tỏ sự tưởng nhớ tới hơn 52.000 liệt sĩ của Sư đoàn 2 hy sinh trong kháng chiến; niềm tự hào với vị sư đoàn trưởng huyền thoại Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Chơn; Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Hồng Anh...
Cựu chiến binh Nguyễn Đăng San khẳng định: "Là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 anh hùng không cho phép chúng ta tự mãn và không bao giờ lãng quên về những ngày còn trong đơn vị. Những cựu chiến binh Sư đoàn 2 phải luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định ở quê hương; góp phần xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, đóng góp nhiều hơn cho xã hội".
Chia sẻ với phóng viên Báo QĐND Điện tử, Trung tướng Phạm Chân Lý, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực, nguyên Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 2 cho biết: "Buổi gặp mặt đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên các đại biểu đều rất phấn khởi. Nhiều người nước mắt trào dâng, ôm lấy những người đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu năm xưa; cùng trò chuyện thân tình, hỏi han tình hình sức khỏe, gia đình của nhau. Trong buổi gặp mặt hôm nay, có những người mà có lẽ phải nửa thế kỷ rồi họ mới gặp lại nhau".
Còn cựu chiến binh Nguyễn Thị Mỹ Nữ, nguyên nhân viên Ban quân y, Sư đoàn 2 đang sinh sống ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng chia sẻ: "Khi nhận được giấy mời tham dự buổi gặp mặt tại Hạ Long này tôi rất vui và xúc động vì tôi có thể gặp lại những người đồng đội của mình; để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, ôn lại những kỷ niệm ngày cùng chiến đấu, trên bom dưới đạn, nhưng hơn hết là tinh thần quyết chiến quyết thắng để mong muốn đóng góp vào cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam. Mấy chị em chúng tôi dù sức khỏe cũng không được như xưa, đều hơn 75 tuổi, có người đã gần 80 tuổi nhưng rất phấn khởi và quyết tâm đi bằng được".
Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ gặp mặt truyền thống:
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.
Cựu chiến binh Nguyễn Đăng San, Trưởng ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 2 - Quảng Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trung tướng Phạm Chân Lý, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực, nguyên Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 2 (người đứng giữa) chụp ảnh cùng các đại biểu.
Bà Nguyễn Khánh Hà, phu nhân Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Hồng Anh trò chuyện với đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Nữ, nguyên nhân viên Ban Quân y, Sư đoàn 2 (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng đội tham dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Tin, ảnh: ĐẶNG LOAN