Gần 50 năm đã trôi qua nhưng với ông Nguyễn Huy Hoàng, hồi ức về buổi trưa lịch sử đó vẫn vẹn nguyên.
Khi đó ông là người ngồi trên chiếc xe Jeep đi ngay sau chiếc xe tăng 390 huyền thoại, chở theo thủ trưởng của mình đến tận sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn.
Ông là một trong những người lính được giao nhiệm vụ áp tải ông Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn - từ Dinh Độc Lập tới Đài Phát thanh để đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Quân Giải Phóng.
Những tấm hình này được phóng viên các hãng thông tấn trong và ngoài nước chụp lại vào thời điểm đó, cộng với hình ảnh nhớ lại khi nhìn thấy cảnh cổng dinh Độc Lập đổ xuống, đã trở thành những dấu mốc, kỷ niệm khó phai trong đời binh nghiệp của ông./.