Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, khi những nhành mai còn vương sương sớm và không khí đầu năm phủ lên mọi thứ một lớp dịu dàng rất riêng, người ta thường chọn cho bản thân tâm thế chậm lại để lắng nghe tiếng lòng rõ hơn. Với Ninh Dương Lan Ngọc, khoảnh khắc mở đầu năm mới ấy càng đặc biệt khi 2026 cũng là năm tuổi - một cột mốc không chỉ gợi nhắc về thời gian, mà còn về sự trưởng thành của "ngọc nữ màn ảnh Việt".
Năm 2026 cũng là năm tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc.
Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc của hiện tại không còn vội vã chứng minh điều gì. Nhìn lại 2025, cô gọi đó là một năm “chậm lại để đi xa hơn” - năm của sự cân bằng, của những khoảng lặng cần thiết để hiểu bản thân muốn gì và nên giữ lại điều gì. Giữa những ồn ào vốn dĩ khó tránh của showbiz, Ninh Dương Lan Ngọc chọn cách bình thản, trau dồi nội lực và sống đúng với giá trị cá nhân, thay vì chạy theo mọi ánh nhìn.
Trong cuộc trò chuyện đầu xuân Bính Ngọ 2026 cùng SAOstar, Ninh Dương Lan Ngọc đã trải lòng về một năm đã qua, về sự trưởng thành sau nhiều biến động và về những điều giản dị khiến Tết luôn trọn vẹn - như khoảnh khắc quây quần bên gia đình, hay đơn giản chỉ là lời chúc: “Năm nay, cho phép chúng ta hạnh phúc hơn một chút nhé!”.
"Tôi cố gắng nhìn mọi thứ vận hành xung quanh mình bằng sự tích cực"
- Nhìn lại năm 2025, Ninh Dương Lan Ngọc đánh giá đây là một năm như thế nào đối với bản thân?
2025 với tôi là một năm chủ động “chậm lại để đi xa hơn”. Tôi đã có nhiều trải nghiệm mới, thử thách mới để hiểu rõ bản thân. Tôi xem đây là một năm cân bằng năng lượng, nhìn lại hành trình đã qua của bản thân và chuẩn bị thật tốt cho những dự định đang ấp ủ phía trước.
Ninh Dương Lan Ngọc nói 2025 là một năm cô chủ động “chậm lại để đi xa hơn”.
- Việc chủ động điều chỉnh nhịp độ công việc trong năm 2025 mang đến cho Ninh Dương Lan Ngọc những thay đổi gì trong cách nhìn nhận về nghề?
Tôi học được cách lắng nghe và yêu bản thân nhiều hơn. Tất nhiên ngoài kia vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh công việc của tôi và tôi chọn cách im lặng, học cách trau dồi thêm để bản thân tốt hơn mỗi ngày.
Ngành nghề của tôi mọi người cũng biết luôn có những tin đồn hay thị phi, nhưng lời người ta nói là của người ta. Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là giải thích với tất cả mọi người, mà là sống đúng với giá trị của mình. Sống như thế nào mình biết, còn khán giả cảm nhận được hay không là điều mà tôi cố gắng để không làm những người yêu thương thất vọng.
- So với những năm trước, Ninh Dương Lan Ngọc cảm nhận bản thân đã trưởng thành hơn ở khía cạnh nào trong cả công việc lẫn đời sống trong năm 2025 vừa qua?
Chắc có lẽ đó là sự bình thản. Hoạt động trong nghề hơn 15 năm, tôi nghĩ mình trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Tôi cố gắng nhìn mọi thứ vận hành xung quanh mình bằng sự tích cực, vì tôi biết khán giả yêu thương mình phần nhiều cũng vì điều đó.
Dù vẫn biết cuộc sống ngoài kia đầy sự ngổn ngang, quan trọng cái tâm của mình luôn hướng đến sự tích cực và bình an. Tôi tin mỗi lựa chọn đều tạo ra hệ quả của nó. Vì vậy tôi chọn làm những điều khiến mình cảm thấy đúng đắn và bình an.
Tôi không cố gắng trở thành một người hoàn hảo trong mắt mọi người. Thay vào đó, tôi muốn là một phiên bản đủ tốt và đủ hạnh phúc với chính mình.
- Tết Nguyên đán Bính Ngọc 2026 là năm tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc. Khi bước vào cột mốc đặc biệt này, chị đón nhận chúng với tâm thế như thế nào?
Tôi đón năm tuổi với một tâm thế nhẹ nhàng. Quan trọng vẫn là suy nghĩ và tư duy của bản thân. Thay vì lo lắng hay sợ vì năm tuổi, tôi chọn cách tập trung, cẩn thận hơn với công việc mà mình lựa chọn. Nếu đã quay trở lại, tôi hy vọng đó sẽ là một vai diễn xứng đáng, có chiều sâu - chứ không phải chỉ để khán giả thấy mình vẫn đang hoạt động. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn tự trấn an khi mình đủ vững vàng và nghiêm túc với việc mình làm, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
- Trong năm tuổi, Ninh Dương Lan Ngọc có những quan niệm hay thói quen riêng nào để khởi đầu năm mới một cách suôn sẻ?
Tôi nghĩ cuộc sống hiện nay, chúng ta không cần thiết phải sống theo tiêu chuẩn hay giới hạn người khác đặt ra. Điều quan trọng chúng ta có đủ khả năng để tự đưa ra lựa chọn dựa trên giá trị, niềm tin và mục tiêu mà mình thật sự muốn hướng tới hay không.
Khi chúng ta đủ nội lực, đủ tự tin và bản lĩnh đưa ra sự chọn lựa riêng mình, những điều xứng đáng sẽ tự động đến với mình.
Ninh Dương Lan Ngọc và câu hỏi muôn thuở: 'Bao giờ lấy chồng?'
- Trong những ngày Tết, hoạt động nào Ninh Dương Lan Ngọc luôn cố gắng duy trì mỗi năm, dù bận rộn đến đâu?
Tôi luôn giữ một thói quen đó là dành trọn thời gian cho gia đình vào những ngày đầu năm - đó là điều khiến Tết của tôi trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Một năm bộn bề với công việc, chỉ còn vài ngày để thật sự ở bên gia đình nên tôi không muốn bỏ lỡ.
Cả nhà tôi sẽ quây quần bên nhau, mở tivi xem thời sự, pháo hoa, cùng chụp một bức ảnh đầy đủ các thành viên. Sau đó, cả nhà cùng đi chùa hái lộc đầu năm - một khoảnh khắc rất giản dị nhưng với tôi vô cùng ý nghĩa.
Với tôi, Tết không chỉ là thời điểm nghỉ ngơi mà còn là lúc để mình tự nhìn nhận lại sau một năm để rút kinh nghiệm, trân trọng những điều đang hiện hữu xung quanh, đặc biệt là gia đình và những người thân yêu.
- Những cuộc gặp gỡ đầu năm thường đi kèm nhiều câu hỏi quen thuộc. Với Ninh Dương Lan Ngọc, câu hỏi “Bao giờ lấy chồng?” có phải là điều chị thường xuyên được nghe mỗi dịp Tết?
Tôi hiểu được sự quan tâm và lo lắng của người thân trong gia đình xoay quanh việc lập gia đình, và tôi đón nhận những câu hỏi đó với một tâm thế rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có cách lựa chọn hạnh phúc riêng. Nhưng tôi thấy mình cũng may mắn vì gia đình hiểu tính chất công việc cũng như suy nghĩ của tôi nên sau này cũng ít hỏi về chuyện hôn nhân.
Ninh Dương Lan Ngọc đón nhận câu hỏi "bao giờ lấy chồng" với một tâm thế rất nhẹ nhàng, vui vẻ.
- Vậy trước câu hỏi kể trên, Ninh Dương Lan Ngọc thường lựa chọn cách trả lời ra sao để không khí gia đình vẫn vui vẻ, thoải mái?
Tôi sẽ trả lời rằng: “Khi nào có tin vui, tôi sẽ báo cả nhà đầu tiên”. Nhưng khi nào tin vui đến thì tôi chưa biết! (Cười lớn)
- Có khi nào Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy câu hỏi này tạo ra áp lực nhất định, đặc biệt là trong dịp Tết - thời điểm ai cũng mong sự nhẹ nhàng và bình an?
Áp lực thì chắc có đôi chút vì đó là chuyện riêng tư. Nhưng tôi hiểu mọi người hỏi vì quan tâm. Tôi nghĩ khi mình nhìn mọi thứ bằng sự thấu hiểu, áp lực cũng nhẹ đi rất nhiều.
- Trong gia đình có nhiều em và cháu nhỏ, mỗi dịp Tết đến, Ninh Dương Lan Ngọc có cảm nhận rõ áp lực của việc lì xì hay không?
Áp lực về tài chính thì có chứ vì sỉ số mỗi năm đều “tăng nhẹ” (Cười)... nhưng đó là niềm vui. Nhìn các cháu háo hức nhận lì xì, tôi thấy mình trẻ lại rất nhiều!
- Bước sang năm 2026, điều Ninh Dương Lan Ngọc mong muốn nhất cho cuộc sống cá nhân của mình là gì?
Đó là sức khỏe và bình an. Tôi luôn dặn mình phải cố gắng vì cách tốt nhất để không phụ lòng tin yêu của khán giả chính là giữ năng lượng tích cực khi được làm nghề và cống hiến, nhưng cũng phải biết cách đảm bảo sự an toàn bản thân, sức khỏe của mình để có thể đồng hành thật lâu với khán giả. Chiếc áo đẹp nhất là chiếc áo mặc vừa vặn, cuộc đời đẹp nhất là cuộc đời sống vừa ý mình.
- Trong công việc nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc kỳ vọng năm mới sẽ mang đến cho mình những cơ hội như thế nào?
Mỗi kịch bản, vai diễn hay cơ hội đến với mình, tôi luôn nghĩ đó là duyên. Nếu đã suy nghĩ như vậy, tôi sẽ không cưỡng cầu hay đặt quá nhiều hy vọng.
Nếu là một vai diễn đủ “chạm” để khiến mình rung động, hoặc một cơ hội để khán giả nhìn thấy một hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc mới mẻ, gần gũi hơn, tôi và ekip sẽ ngồi lại để suy nghĩ và trao đổi. Tôi không muốn xuất hiện chỉ để khán giả thấy mình vẫn còn ở đó. Nếu quay lại, tôi muốn đó là một vai diễn đủ sức khiến tôi và khán giả cùng rung động.
- Là năm tuổi, Ninh Dương Lan Ngọc đặt ra mong ước gì cho bản thân để hành trình phía trước được trọn vẹn hơn?
Tôi không thường đặt mục tiêu cụ thể vì sợ “nói trước bước không qua”. Tôi nghĩ mỗi người đều có một chặng hành trình khác nhau để khám phá và chinh phục. Chặng hành trình 2026 của tôi đang bắt đầu, có thể sẽ chậm lại nhưng cũng là cách để tôi đi xa và vững vàng hơn. Biết đâu vậy lại hay!
Nếu gửi một lời chúc đầu năm đến khán giả đã luôn đồng hành, Ninh Dương Lan Ngọc muốn chia sẻ điều gì trong dịp Tết Nguyên đán 2026?
Cảm ơn những khán giả đã luôn ở bên tôi, tin tưởng và yêu thương tôi vô điều kiện. Đôi lúc tôi cảm thấy mình may mắn khi nhận được nhiều sự tin yêu đến như vậy. Đó cũng là động lực và nhắc nhở để tôi phải cố gắng hoàn thiện mỗi ngày và làm những điều có ích, không phụ lòng các bạn.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, tôi hi vọng khán giả của mình sẽ thật bình an, nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống và quan trọng luôn tin vào bản thân, quyết tâm 200% sức lực vì một chuyến hành trình tuyệt vời đang chờ chúng ta ở phía trước. Năm vừa qua đã cố gắng nhiều rồi, buồn cũng đủ, mệt cũng đủ. Năm nay, cho phép chúng ta hạnh phúc hơn một chút nhé!
- Cảm ơn Ninh Dương Lan Ngọc vì những chia sẻ thú vị trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026. Chúc chị và gia đình sẽ có một năm mới bình an, nhiều sức khỏe và có thêm nhiều cột mốc mới trên chặng đường nghệ thuật!
Nhật Minh