Ghé thăm Cồn Hô – 'ốc đảo xanh' giữa dòng Cổ Chiên

Ghé thăm Cồn Hô – 'ốc đảo xanh' giữa dòng Cổ Chiên
2 giờ trướcBài gốc
Chính sự độc đáo ấy đã giúp Cồn Hô được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là “Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long”.
Trước đây, Cồn Hô thuộc xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; nay được phân về xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long. Cồn có diện tích khoảng 25 ha, là nơi sinh sống của 21 hộ dân với 66 nhân khẩu.
Tuy diện tích nhỏ, nhưng Cồn Hô lại được thiên nhiên ưu đãi với phù sa màu mỡ, hệ sinh thái đa dạng và những vườn cây ăn trái sum suê. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm miệt vườn.
Du khách vừa đến bến đã thấy bà con hân hoan vẫy tay chào, tạo cảm giác như trở về quê hương. Ảnh: Huỳnh Biển
Từ cuối năm 2020, Cồn Hô bắt đầu đón khách quốc tế. Đến nay, du khách từ hơn 20 quốc gia đã ghé thăm. Điều giữ chân họ không chỉ là khung cảnh yên bình, tách biệt khỏi ồn ào đất liền, mà còn là mô hình “du lịch tự thân”.
Tại đây, du khách "sống chậm" trong không gian không điện, thưởng thức trà hoa đậu biếc, chè bưởi, tự tay hái trái, bơi xuồng trên rạch nhỏ và tham gia những trải nghiệm mộc mạc như nướng trứng bọc đất sét, ngâm chân thảo dược. Chính tấm chân tình của người dân và lối tổ chức giản dị đã biến nơi này thành điểm đến “xanh” được nhiều đoàn lữ hành lựa chọn.
Du khách dạo bước trên con đường nhỏ ở Cồn Hô. Ảnh: Huỳnh Biển
Ông Huỳnh Văn Nguyên, Tổ trưởng Tổ hợp tác du lịch Cồn Hô, nhớ lại “Hồi đó cá hô sống quanh cồn nhiều lắm, có con nặng hơn 100 kg. Ngư dân khắp nơi kéo về đây câu, giăng lưới. Giờ cá hô không còn, nhưng danh tiếng cá hô ở Cồn Hô vẫn còn. Từ khi điểm du lịch sinh thái ra mắt năm 2020, khách về ngày càng đông, tìm đến để trải nghiệm cuộc sống xanh, không điện, không khói bụi, đúng nghĩa miệt vườn”.
Trong số 21 hộ dân, có tám hộ làm du lịch, mỗi nơi mang một màu sắc riêng. Nhà Hai Nguyên đãi khách trà hoa đậu biếc, mứt dừa, đậu phộng, vừa trò chuyện vừa kể chuyện đất và người Cồn Hô. Nhà Ba Kiệt nổi tiếng với món trứng gà bọc đất sét nướng rơm, để du khách tự tay nặn và nướng.
Trứng gà bọc đất sét nướng rơm. Ảnh: Huỳnh Biển
Nhà Hai Trãi hấp dẫn bởi con đường thảm sơ dừa dài 1,2 km, sau khi dạo bước, du khách được ngâm chân thảo dược từ vỏ bưởi, lá lốt, sả, muối hạt để thư giãn. Nhà Tư Khen gợi nhớ không gian bếp xưa với món chè bưởi chan nước cốt dừa béo ngậy. Ở nhà Ba Khải, du khách trải nghiệm cuộc sống không điện, ngồi dưới ánh đèn dầu thưởng thức mứt bưởi và các loại mứt quê.
Tại nhà vườn Vũ Minh, trên diện tích 15.000 m² trồng bưởi, dừa và nhiều loại cây ăn trái, khách có thể tản bộ, bơi xuồng, ngồi xích đu, tự tay nướng cá lóc trui, thưởng thức bánh xèo nhân tép bạc, hến hay tôm càng xanh luộc nước dừa.
Khách quốc tế khám phá Cồn Hô. Ảnh: Huỳnh Biển
Ông Vũ Minh, chủ nhà vườn, bộc bạch “Ngày trước, Cồn Hô buồn lắm, không có điện, ai đến làm gì. Từ khi phát triển du lịch, tuần nào cũng có khách trong và ngoài nước. Bà con chúng tôi vui như đón người thân trở về. Giờ Cồn Hô đã chào đón du khách từ hơn 20 quốc gia”.
Huỳnh Biển
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị : https://sgtt.thesaigontimes.vn/ghe-tham-con-ho-oc-dao-xanh-giua-dong-co-chien/