Ghen tị, nam thanh niên đầu độc bạn tử vong

Ghen tị, nam thanh niên đầu độc bạn tử vong
10 giờ trướcBài gốc
NDTV đưa tin, một thanh niên đã bị bắt giữ với cáo buộc đầu độc người bạn 18 tuổi ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra, Ấn Độ, khiến nạn nhân tử vong.
Cụ thể, ngày 13/4, cảnh sát đã bắt giữ Mithlesh, hay còn được gọi là Manthan Rajendra Chakole (19 tuổi) ở Hudkeshwar liên quan đến cái chết của Vijay Kalidas Khandate, 18 tuổi, người sống cùng khu phố.
Ảnh minh họa: iStock.
Cảnh sát cho biết, nạn nhân xuất thân từ gia đình khá giả và gia đình mới xây một ngôi nhà hai tầng với các tiện nghi hiện đại. Trong khi đó, Mithlesh lại sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn nên ghen tị với nạn nhân.
"Nạn nhân xuất thân trong gia đình khá giả và gia đình mới xây một ngôi nhà với tiện nghi hiện đại. Trong khi đó, Mithlesh sống trong ngôi nhà nhỏ nên nảy sinh lòng đố kỵ với nạn nhân. Ngày 8/4, Mithlesh gọi Vijay đến một cửa hàng gần đó và cùng uống nước ngọt. Mithlesh bị cáo buộc bỏ một loại thuốc diệt chuột vào đồ uống của Vijay", một cảnh sát thông tin.
Nạn nhân sau đó trở về nhà và cảm thấy chóng mặt. Tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Anh được đưa tới một bệnh viện ở Sakkardara, nơi các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân đã bị đầu độc và bắt đầu điều trị.
Tuy nhiên, Vijay không tỉnh lại và qua đời vào ngày 12/4. Báo cáo y khoa cho thấy có chất độc trong cơ thể nạn nhân.
Lần theo cuộc gọi điện thoại cuối cùng của Vijay, cảnh sát phát hiện nạn nhân liên lạc với Mithlesh. Mithlesh bị cảnh sát bắt giữ sau đó và trong quá trình bị thẩm vấn, anh ta thú nhận đã đầu độc nạn nhân vì ghen tị.
Cảnh sát cho biết thêm, Mithlesh cũng khai rằng anh ta hoảng sợ khi tình trạng của nạn nhân trở nên nghiêm trọng nên đã viết một tờ giấy đòi tiền chuộc giả và để lại trên ô tô của cha nạn nhân để đánh lừa cảnh sát, làm cho vụ việc giống như một vụ bắt cóc tống tiền.
Mời độc giả xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang
Nguồn video: THĐT
An An (Theo NDTV)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/the-gioi/ghen-ti-nam-thanh-nien-dau-doc-ban-tu-vong-2097741.html