Bị cáo Chử Ngọc Lân tại phiên tòa xét xử
Ngày 30/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chử Ngọc Lân (SN 1993, trú tại Hà Nội) mức án 16 năm tù về hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Nạn nhân là chị L. (SN 1987) - người tình của Lân.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Chử Ngọc Lân có quan hệ tình cảm với chị L. Dù đã có vợ và con nhỏ, Lân vẫn chung sống như vợ chồng với chị L. tại nhà riêng của chị. Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.
Khoảng trưa ngày 13/5/2024, hai người xảy ra mâu thuẫn lớn khi đang ở cùng nhà. Đến tối, Lân bỏ về nhà bố mẹ đẻ và tiếp tục nhắn tin qua lại với chị L. với thái độ bực tức, đe dọa sẽ mang xăng đến đốt nhà người tình. Lời dọa này không chỉ là giận dữ trong lúc nóng giận mà nhanh chóng được Lân hiện thực hóa.
Rạng sáng ngày 14/5/2024, khoảng 3 giờ 30 phút, Lân mang theo một can nhựa loại 5 lít đi mua xăng, rồi đến trước cửa nhà chị L. Tại đây, anh ta đổ một nửa bình xăng vào khe cửa chính và nhắn tin cho chị L. yêu cầu mở cửa để nói chuyện. Trong tin nhắn, Lân đe: “Nếu không mở cửa, tao cho nhà mày sáng nhất!”.
Khi chị L. mở cửa, Lân phát hiện trong nhà có hai người – một nam, một nữ – đang ở lại. Ghen tuông nổi lên, Lân chất vấn chị L về người đàn ông này. Dù chị L. giải thích đây chỉ là bạn đến chơi, nhưng Lân vẫn không nguôi cơn tức giận. Anh ta tiếp tục to tiếng, giơ can xăng dốc mạnh khiến xăng bắn tung tóe lên người chị L. và nhiều đồ đạc trong nhà.
Hai người bạn đi cùng chị L. đã can ngăn, đẩy Lân ra đầu ngõ rồi rời đi. Tuy nhiên, sau đó Lân quay lại nhà người tình, tiếp tục chửi bới và đe dọa. Trong lúc giận dữ, Lân bật lửa. Ngọn lửa bén vào bộ quần áo đã dính xăng treo gần tủ làm cháy bùng lên. Lân ném bật lửa xuống sàn, khiến lửa lan rộng, bén vào giường, đồ đạc và cả người chị L.
Ngọn lửa sau đó lan sang cả người Lân. Cả hai hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, đồng thời đưa cả hai đi cấp cứu.
Hậu quả, chị L. bị bỏng 45% diện tích cơ thể, nhiều vùng bị tổn thương nặng. Lân cũng bị bỏng và được điều trị đến ngày 24/5 thì xuất viện và bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa, Lân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận hành vi xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Bị cáo nói lời xin lỗi nạn nhân và gia đình. Chị L. yêu cầu bồi thường 500 triệu đồng, bị cáo đồng ý.
Trình bày trước HĐXX, cha của Lân cho biết mình làm nghề xe ôm, hoàn cảnh khó khăn, mới chỉ gom được 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả giúp con.
Được biết, trước đó Lân từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".
Mạnh Hùng