Vụ cháy trên một tòa nhà cao tầng tại Manama (Bahrain). Ảnh: CNN
Tới rạng sáng 1-3 (giờ Việt Nam), Hội Chữ thập đỏ Iran và các hãng thông tấn của nước này cho biết, đã có ít nhất 201 người thiệt mạng và 747 người bị thương tại Iran trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành.
Trong đó, một trường tiểu học ở Minab (miền Nam Iran) ghi nhận ít nhất 108 người thiệt mạng và 92 người bị thương. Nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau các vụ nổ.
Tại Israel, báo cáo từ phía các cơ quan y tế ghi nhận chấn thương ở một số người dân do còi báo động và các vụ phóng tên lửa từ Iran vào lãnh thổ Israel, với thông tin ban đầu nói rằng ít nhất 89 người bị thương nhẹ, chủ yếu do hoảng loạn, chạy tìm nơi trú ẩn.
Tới sáng 1-3, Al Jazeera cho biết Tel Aviv trúng tên lửa, khiến 21 người bị thương, trong đó một phụ nữ khoảng 40 tuổi sau đó đã thiệt mạng. Kênh tin này cũng bày tỏ lo ngại về các cộng đồng người Palestine sinh sống trong khu vực không được bảo vệ có thể đối mặt rủi ro lớn từ xung đột.
Về phần mình, Mỹ tuyên bố chưa ghi nhận thương vong liên quan đến chiến sự.
Ngoài ba nước trên, nhiều quốc gia trong khu vực cũng bị ảnh hưởng bởi chiến sự.
Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) xác nhận 4 nhân viên tại sân bay Dubai đã bị thương trong các đợt phản kích của Iran nhằm vào Mỹ và Israel.
Hiện tại, số người thiệt mạng và bị thương vẫn đang được cập nhật liên tục, và cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến trên thực địa.
(theo Mizan, Al Jazeera, CNN)
Hoàng Linh