Ghi tại Phiêng Khăm sau cơn lũ quét

Ghi tại Phiêng Khăm sau cơn lũ quét
4 giờ trướcBài gốc
21 hộ đồng bào Dao thôn Phiêng Khăm định cư ở trên sườn núi, bên dưới là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và con đường bê tông nối lên bản cũng mới được hoàn thành vài năm. Không ai có thể lường trước được rằng mưa ở thượng nguồn mùa này lại khủng khiếp đến thế.
Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đến hỗ trợ bà con Phiêng Khăm.
Trận mưa lớn từ khoảng 19h tối ngày 17/5 đã gây xuất hiện lũ ống, cuốn phăng tài sản, nhà cửa của các hộ dân trong bản. Điều đau buồn nhất đã xảy ra, 02 người trong cùng một gia đình bị lũ cuốn và tử vong, gồm bà Triệu Thị Đặng (sinh năm 1960) và ông Lý Học Vượng (sinh năm 1978) là con rể của bà Đặng. Trong đêm mưa gió, nhà cửa tan hoang, cây cối gãy đổ, bà con vẫn cố gắng gọi nhau xem mọi người đã được an toàn chưa, rồi tỏa ra các khu vực xung quanh tìm kiếm người mất tích.
Những vật dụng còn sót lại sau trận lũ kinh hoàng.
Bà Bàn Thị Khe, người dân thôn Phiêng Khăm chưa hết bàng hoàng chia sẻ.
Ngôi nhà có 02 người thiệt mạng nằm phía trên cao, ẩn sau những tảng đá rất to, chuồng trại nuôi ngựa, lợn được làm phía dưới. Khi cơn lũ quét qua, cả ngôi nhà chỉ còn duy nhất một cái chuồng ngựa sập một nửa, bên trong vẫn còn một con ngựa bạch bị buộc dây đứng ở đó, toàn bộ ngôi nhà và tài sản chỉ còn sót lại vài vật dụng và quần áo vương vãi trên những tảng đá...
Nỗi đau của gia đình mất đi người thân do lũ cuốn tại thôn Phiêng Khăm.
Hầu hết các hộ trong thôn Phiêng Khăm đều chịu thiệt hại do trận lũ quét gây ra. Có hộ vừa mới nhờ bà con trong thôn tháo dỡ nhà chiều hôm trước để dựng nhà mới theo chương trình xóa nhà tạm, thì buổi tối xảy ra trận lũ, toàn bộ đồ đạc bị dòng lũ dữ vùi lấp hết. "Chưa bao giờ chúng tôi thấy cơn lũ khủng khiếp thế, lũ đổ về trong vài chục giây thôi nhưng rất hung dữ, cả tảng đá to như cái nhà dịch chuyển đi cả trăm mét"... một người dân trong thôn bàng hoàng chia sẻ.
Nhiều công trình hạ tầng bị thiệt hại nặng nề.
Toàn bộ hệ thống giao thông vào thôn bị đất đá sạt lở gây đứt gãy, hệ thống cột điện, cột viễn thông bị mưa lũ cuốn trôi. Toàn bộ diện tích ngô, bí xanh thơm và các loại cây ăn quả bị vùi lấp khi dòng lũ chạy qua...
Giữa khung cảnh tan hoang, tiếng khóc ai oán cho người thân không may qua đời do lũ dữ, mọi thứ đều ngổn ngang... nhưng ở Phiêng Khăm, chúng tôi nhận thấy rõ được tình thương, sự chia sẻ, sự đùm bọc lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Mọi người trong thôn mỗi người một việc hỗ trợ gia đình có người gặp nạn, một số khiêng đồ đạc lên nơi cao, một số khơi thông cống để thoát nước.
Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trực tiếp đến chỉ đạo các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân và thăm hỏi các gia đình có người bị nạn.
Ngay sáng 18/5 toàn bộ các lực lượng đều đã có mặt kịp thời để triển khai các nhiệm vụ di dời tài sản của người dân, san gạt các điểm bị sạt lở, làm cầu tạm qua suối, xử lý sự cố, khắc phục hệ thống điện, viễn thông...
Suốt tuyến đường vào thôn vừa đi bằng phương tiện xe máy do địa phương dẫn đường vừa đi bộ, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thôn từ rất sớm. Qua thăm nắm tình hình, đồng chí trực tiếp kiểm tra, đánh giá từng vị trí, từng khu vực dòng lũ cuốn qua. Chia sẻ với bà con, đồng chí dành nhiều thời gian để nói chuyện, động viên các hộ có người mất. Chỉ đạo các lực lượng tại chỗ và các lực lượng ứng cứu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm vì tính mạng, cuộc sống của bà con, nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ để Nhân dân sớm ổn định đời sống sau mưa lũ./.
Nguyễn Nghĩa
Nguồn Bắc Kạn : https://baobackan.vn/ghi-tai-phieng-kham-sau-con-lu-quet-post70831.html