LTS: Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, với mục tiêu hoàn thành xây mới trước ngày 31/1/2026 và sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025. Thủ tướng nhấn mạnh đây là chiến dịch mang tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và nghĩa tình, đồng thời huy động sự chung tay của toàn xã hội vì cuộc sống ổn định của người dân vùng thiên tai.
Từ bối cảnh đó, Tạp chí Người Đưa Tin thực hiện tuyến bài Ghi từ "Chiến dịch Quang Trung" (gồm 3 kỳ), phản ánh những câu chuyện, hình ảnh chân thực về hành trình dựng nhà, dựng niềm tin cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng, trong đó có địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Nối nhịp cán đích nhà xây mới
Ở tuổi 88, bà Tô Thị Sửa (xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai) vẫn rảo bước khắp căn nhà mới vừa được Lữ đoàn 7, Quân đoàn 34 xây dựng và bàn giao. Ngôi nhà rộng 55m², gồm phòng khách, phòng ngủ, gác lửng và nhà vệ sinh; mái lợp tôn, nền lát gạch, tường ốp lam ri. Tổng kinh phí 130 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng; toàn bộ ngày công do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 7 đảm nhiệm.
Bà Tô Thị Sửa vui mừng khi được dọn về ngôi nhà mới, ngôi nhà đầu tiên hoàn thành tại Gia Lai trong Chiến dịch Quang Trung
“Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng sau tai ương nhà đổ sập, mình lại nhanh chóng có được căn nhà mới khang trang, kiên cố để an yên tuổi già”, bà Tô Thị Sửa bộc bạch. Gia đình bà là hộ có công với cách mạng, thuộc diện đặc biệt khó khăn; cơn bão số 13 hồi tháng 11/2025 đã khiến ngôi nhà của bà bị sập hoàn toàn.
Ngay sau khi bão tan, lũ rút, những tốp thợ mang màu áo lính Lữ đoàn 7 nhanh chóng có mặt, thần tốc dựng nhà cho bà Sửa và các hộ dân bị thiệt hại nặng. Thượng tá Lê Hồng Thạch, Phó Chính ủy Lữ đoàn 7, Quân đoàn 34, cho biết đơn vị đã thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có tay nghề và tinh thần trách nhiệm cao để triển khai nhiệm vụ. Chỉ sau hai tuần, với 192 ngày công của bộ đội và 30 ngày công của gia đình, ngôi nhà đã hoàn thành, bàn giao cho bà Sửa, vượt tiến độ đề ra.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Chỉ hơn 10 ngày kể từ khi Quân đoàn 34 khởi công xây dựng lại những căn nhà bị sập sau bão lũ, ngôi nhà của chị Phan Thị Ngọc Diệp và anh Lê Minh tại phường Quy Nhơn Đông đã dần thành hình. Những bức tường được xây dựng kiên cố, vững chãi, trở thành điểm tựa cho người dân sớm ổn định cuộc sống. “Bộ đội làm việc không quản ngày đêm, tỉ mỉ, kỹ lưỡng nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, giúp các hộ dân sớm có nhà ở”, anh Minh chia sẻ.
Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết địa phương đang triển khai xây dựng nhà mới cho 11 hộ dân có nhà bị sập. Phường tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội, công an và người dân để hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh.
Theo Trung tá Trần Nam Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, thời tiết nắng mưa thất thường ảnh hưởng đến tiến độ thi công, song đơn vị vẫn quyết tâm cao độ để hoàn thành Chiến dịch Quang Trung thần tốc. Đến nay, các căn nhà xây mới đã đạt hơn 50% khối lượng.
6 căn nhà tại khu vực Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 739 hỗ trợ xây mới cho người dân vùng triều cường.
Tại khu vực Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), từ đầu tháng 12/2025, hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung thần tốc, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tham gia xây dựng nhà mới cho các hộ dân.
Mỗi ngày, trên khu đất của gia đình bà Huỳnh Thị Tho, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh miệt mài thi công ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ dựng nhà.
Bà Huỳnh Thị Tho (62 tuổi) vẫn còn ám ảnh mỗi khi nhắc về bão lũ. Trận bão số 13 đã đánh sập hoàn toàn ngôi nhà của bà.
Bà Tho không chồng, không con; hơn 60 năm nay, bà sống nương tựa vào hàng xóm. Trận bão số 13 đã khiến căn nhà của bà sập hoàn toàn, đồ đạc bị cuốn trôi. “Hôm bão vừa tan, thấy các chú công an, bộ đội đến giúp, tôi chỉ biết ngồi khóc vì xúc động. Không có công an, bộ đội thì tôi không biết lấy gì để dựng lại căn nhà”, bà Tho tâm sự.
Nỗi ám ảnh từ trận bão lũ lịch sử vừa qua cũng dần nguôi ngoai đối với vợ chồng bà Võ Thị Danh (khu vực Bắc Hải). Ngôi nhà nằm sát mép biển ở Nhơn Hải của gia đình bà đã bị gió bão số 13 đánh sập hoàn toàn. Bản thân đau ốm triền miên, trong khi nguồn thu nhập chính nuôi hai con ăn học phụ thuộc vào những chuyến ra khơi của người chồng, cuộc sống gia đình bà Danh nay càng thêm bấp bênh.
Ngôi nhà bà Võ Thị Danh được lực lượng Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây mới
Giữa lúc "mất tất cả, tưởng như bế tắc" ấy, nhà bà được chính quyền địa phương bố trí đất để xây dựng nhà mới khoảng 63m2 tại khu dân cư xen ghép khu vực Hải Bắc khiến bà có thêm động lực gắng gượng ổn định cuộc sống.
Chồng bà Danh đã viết thư gửi Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, bày tỏ "đã thấy được tương lai của mình sẽ có căn nhà vững chắc chống bão, yên tâm chài lưới đánh cá, xây dựng kinh tế gia đình, nuôi hai con nhỏ thành người có ích".
Hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất với tinh thần cao nhất
Sớm mờ sương tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk trên con đường ven sông Cái, bùn non còn đọng dày, người dân đã thấy cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân hành quân về với bà con. Trên phần đất bà Trương Thị Hồ Hoa (xã Tuy An Đông) dấu tích căn nhà đổ sập hoàn toàn, đang được thay bằng nền móng mới.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân không quản khó khăn, quyết tâm giúp người dân vùng bão lũ có nhà mới trước Tết
Đại úy Phan Ngọc Tuyên, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Kỹ thuật Hậu cần sân bay, Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân cho biết, từ ngày 8/12, căn nhà của bà Hòa cùng nhiều hộ dân khác đã được khởi công xây dựng mới. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đặt quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất.
Theo Đại úy Phan Ngọc Tuyên, nhiệm vụ chính của bộ đội không quân là bảo đảm kỹ thuật, phục vụ bay và trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Tuy nhiên, đối với các nhiệm vụ đột xuất, đơn vị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân không quản khó khăn, quyết tâm giúp người dân vùng bão lũ có nhà mới trước Tết
Là người con của Phú Yên (nay là Đắk Lắk), chiến sĩ Nguyễn Đặng Văn Bảo không giấu được niềm tự hào khi được cùng đồng chí, đồng đội góp sức dựng lại nhà cho người dân vùng lũ. “Ngay khi nhận nhiệm vụ, tôi được các cấp chỉ huy quán triệt, rèn luyện tinh thần trách nhiệm cao nhất. Là người con của quê hương, tôi rất vui khi được góp phần giúp bà con sớm có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống trước thềm Tết đến, xuân về”, chiến sĩ Bảo chia sẻ.
Trên công trường, những bữa trưa ăn vội, những đêm chong đèn đã trở nên quen thuộc. Bất kể nắng gắt hay mưa dầm, các chiến sĩ vẫn miệt mài đổ trụ, xây tường, gia cố nền móng. Từ nền đất cũ ngổn ngang gạch đá, một mái nhà mới dần hình thành, kiên cố và ấm áp nghĩa tình.
Đà Nẵng: Thức trắng đêm cùng Chiến dịch Quang Trung
Vừa hoàn thành việc sửa chữa nhà dân bị hư hỏng tại xã miền núi Thượng Đức (Tp. Đà Nẵng), Thiếu tá Trần Phước Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Tp. Đà Nẵng, cùng đồng đội lại khẩn trương di chuyển đến thôn Phước Lâm, xã Hà Nha để dọn dẹp, đào móng, chuẩn bị dựng lại căn nhà vừa bị lũ cuốn sập. Với Thiếu tá Hùng, mỗi mái nhà được dựng lên không chỉ là chỗ che mưa nắng cho một gia đình, mà còn là trách nhiệm trước những mất mát người dân phải gánh chịu sau lũ. “Mình có vất vả cũng không thấm gì so với thiệt hại của bà con”, anh chia sẻ.
Dưới hố móng, hạ sĩ Nguyễn Tuấn Hoàng liên tục nện búa vào những viên gạch cũ để làm phẳng nền. Bùn đất văng đầy ống quần, nhưng gương mặt anh vẫn ánh lên sự tập trung. Trời miền núi tối nhanh, sương xuống dày, song Hoàng và đồng đội vẫn bám trụ công trường. Ánh đèn pin gắn trên mũ bảo hộ hắt xuống nền đất lấm bùn; công việc nối dài đến khuya với người khiêng vật liệu, người tiếp tục dọn mặt bằng, như thể chậm một giờ là gia đình kia phải đợi thêm một ngày mới có mái nhà mới.
Sơn Tùng – Duy Cường - Thảo Quyên
(còn nữa)