Gia cảnh ngặt nghèo của nam thanh niên sau tai nạn

Gia cảnh ngặt nghèo của nam thanh niên sau tai nạn
4 giờ trướcBài gốc
Tai nạn bất ngờ
Vụ tai nạn giao thông bất ngờ vào rạng sáng 17/7 đã khiến Đào Mạnh Thế (SN 2002, xóm 3, xã Nam Thái Ninh, Hưng Yên) chấn thương sọ não, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Từ một chàng thanh niên trẻ với nhiều ước mơ, hoài bão, Thế giờ đây đang từng ngày, từng giờ giành giật lại sự sống bên giường bệnh.
Ông Thiển chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ tai nạn của con trai.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ông Đào Văn Thiển (SN 1972, bố của Thế) cho hay, năm 1993, vợ chồng ông lấy nhau và sinh được ba người con, gồm hai gái và một trai. Thế là con út trong gia đình. Đến năm 2007, vợ bỏ đi, ông Thiển một mình nuôi ba con nhỏ và mẹ già. Khi đó Thế mới chỉ học lớp mẫu giáo.
Năm 2023, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Thế trở về địa phương và làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Rạng sáng 17/7, khi đang di chuyển trên đường, do trời tối, chiếc xe máy của Thế đã đâm vào cột điện. Sau cú va chạm, Thế bị chấn thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên).
"Sau khi các bác sĩ chụp chiếu và hội chẩn, xác định cháu bị gãy xương quai hàm, xương gò má và xương sống mũi, đứt mạch máu thái dương. Bác sĩ kết luận cháu bị chấn thương sọ não và chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội", ông Thiển kể lại.
Cũng theo chia sẻ của gia đình, hiện nay Thế vẫn đang được điều trị tích cực trong tình trạng hôn mê sâu.
"Trên đó có chị gái của cháu đang túc trực, gia đình cũng rất nóng ruột nhưng cũng không thể lên với cháu thường xuyên. Vừa rồi chị gái Thế có gọi về, hiện cháu vẫn đang hôn mê sâu, không có tiến triển và phải nuôi cấy sọ não", ông Thiển buồn rầu.
Gia cảnh ngặt nghèo
Vốn là một gia đình thuần nông, kinh tế chỉ trông vào đồng ruộng, tai họa ập đến bất ngờ khiến việc xoay xở kinh phí chữa trị cho Thế gặp rất nhiều khó khăn.
Ngôi nhà cả gia đình đang sinh sống là ngôi nhà được hợp tác xã cho mượn.
"Kinh tế gia đình nhà tôi chủ yếu trông vào nông nghiệp. Tôi vận hành máy bơm cho hợp tác xã, lương mỗi tháng cũng chỉ được khoảng 1 triệu đồng. Bây giờ cháu bị như vậy, chi phí chữa trị khoảng 1,7 triệu đồng/ngày, gia đình cũng không biết xoay xở ra sao", ông Thiển ngậm ngùi.
Bà Bùi Thị Thủy (75 tuổi, bà nội Thế) cho biết, ngôi nhà nhỏ gia đình đang ở cũng là của hợp tác xã cho mượn.
"Hợp tác xã cho mượn để ở từ nhiều năm nay để bố cháu tiện trông coi máy bơm. Tôi chăm cháu từ khi mẹ bỏ đi, cháu là đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ, bây giờ gặp tai nạn như vậy coi như mất hết tương lai", bà Thủy xót xa.
Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Đào Văn Chính, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Thái Ninh cho biết: Hoàn cảnh gia đình cháu Thế hết sức khó khăn. Bà Nội hiện đã tuổi cao, sức yếu không còn khả năng lao động. Bố của Thế cũng chỉ bám lấy trạm bơm, thu nhập bấp bênh.
"Vừa rồi nhiều người cũng biết đến vụ việc và hoàn cảnh của gia đình cháu Thế. Các mạnh thường quân, bà con họ hàng cũng đã quyên góp được số tiền hơn 100 triệu đồng để bước đầu đỡ đần chi phí chữa trị. Tuy nhiên, số tiền này cũng chưa thấm tháp vào đâu. Thời gian tới, nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cộng đồng, sức khỏe của cháu sẽ không biết thế nào do thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài với chi phí lớn", ông Chính cho hay.
Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ hoàn cảnh em Thế, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản của chị Đào Thu Hà (chị gái của Thế): 2209032001, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Hoặc gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ em Thế ở Hưng Yên).
Thân Nam
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/gia-canh-ngat-ngheo-cua-nam-thanh-nien-sau-tai-nan-192250806061738051.htm