Gia đình đảng viên nơi cực Tây

Gia đình đảng viên nơi cực Tây
8 giờ trướcBài gốc
Đảng viên Vàng Văn Ín luôn tự hào, răn dạy con cháu truyền thống cách mạng của gia đình.
Những chiến công
Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng khí chất đảng viên, người lính Cụ Hồ vẫn ngùn ngụt trong ông Vàng Văn Ín. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Ba Chà, năm 1971 theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Ín lên đường nhập ngũ. Cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới cực Tây Tổ quốc; gan dạ, dũng cảm, lập nhiều thành tích, ông đã được kết nạp Đảng khi còn trẻ. Nhớ lại cảm giác khi đó, ông Ín tâm sự: “Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thật sự xúc động khi hô vang lời thề. Đến nay, lời thề đó vẫn in đậm trong tim, tôi nguyện một lòng theo Đảng đến hết cuộc đời mình”.
Ông Ín từng là Đồn trưởng Đồn Biên phòng 413. Năm 1993, sau khi nghỉ hưu ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mường Nhé. Sau nhiều năm cống hiến, trở về đời thường, ông là tấm gương sáng về đức tính cần cù, sáng tạo; là người đảng viên tiêu biểu, già làng, người có uy tín, trưởng dòng họ Vàng mẫu mực. Trong căn nhà sàn đã nhuốm màu thời gian, có lẽ tài sản giá trị nhất của ông chính là “kho báu” phần thưởng mà Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương tặng. Ông được Chủ tịch nước, Hội đồng Bộ trưởng trao tặng 4 huân chương, 2 huy chương về phục vụ trong lực lượng vũ trang và nhiều bằng khen, giấy khen, phần thưởng cao quý khác.
Ông Vàng Văn Nọi, Bí thư Chi bộ bản Pa Tần, xã Pa Tần cho hay: Với 77 tuổi đời, hơn 45 năm tuổi Đảng, đồng chí Ín đã khẳng định bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gương mẫu, tiên phong, gìn giữ phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách của người đảng viên. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng đồng chí Ín vẫn tâm huyết hiến kế xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; giáo dục con cháu tình yêu quê hương, đất nước, phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang
“Nếu nói gia đình là tế bào của xã hội, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc làm nền tảng cho xã hội phồn vinh và phát triển bền vững, thì gia đình ông Vàng Văn Ín chính là một tế bào khỏe mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Gia đình ông đã có hai thế hệ đảng viên kiên trung với Đảng, không chỉ là hình mẫu tiêu biểu mà còn là niềm tự hào của cấp ủy cơ sở, trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo”. - ông Lò Văn Thân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Pa Tần nhận xét.
Thế hệ con cháu của ông Vàng Văn Ín luôn ý thức rõ trách nhiệm kế thừa truyền thống cách mạng quý báu của gia đình. Với sự hướng dẫn, động viên từ ông bà, cha mẹ, các con ông Ín (8 người con và các dâu, rể) đều nỗ lực học tập, tốt nghiệp các trường đại học; tích cực tham gia hoạt động xã hội, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hiện gia đình ông Ín có 15/16 con, dâu, rể là đảng viên. Những đảng viên trẻ trong gia đình không chỉ là niềm tự hào mà còn khẳng định sức lan tỏa của truyền thống gia đình cách mạng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã, huyện. Ông Ín chia sẻ: “Tôi luôn giáo dục các con, cháu mình luôn học tập, phấn đấu, rèn luyện theo lý tưởng của Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào”.
Không chỉ phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, với kiến thức đã học, các con, cháu của ông Ín còn tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Họ là những người lính giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc; là thầy giáo, cô giáo gieo chữ ở những bản làng vùng cao hoặc là cán bộ cốt cán của địa phương. Thiếu tá Vàng Văn Thiên (con trai thứ 5 của ông Ín), hiện là Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) chia sẻ: “Phát huy truyền thống gia đình, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của một người lính”.
“Truyền thống cách mạng của gia đình là cái nôi nuôi dưỡng nhân cách, tiếp lửa trưởng thành cho mỗi thành viên. Trân trọng điều đó, tôi luôn khắc ghi, lấy những lời tuyên thệ thiêng liêng của người đảng viên làm kim chỉ nam cho mọi hành động để có thể trở thành niềm tự hào của gia đình, hạt nhân tốt cho xã hội” - đảng viên Vàng Thị Thời (con gái thứ 6 của ông Ín) tâm sự.
Với hai thế hệ đảng viên, gia đình ông Vàng Văn Ín không chỉ góp phần xây dựng quê hương mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình yêu với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ riêng gia đình đảng viên Vàng Văn Ín mà còn là của xã Pa Tần nói riêng, huyện Nậm Pồ nói chung.
Sầm Phúc
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/chinh-tri/gia-dinh-dang-vien-noi-cuc-tay