Gia đình em Nguyễn Minh Châu san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn

Gia đình em Nguyễn Minh Châu san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn
7 giờ trướcBài gốc
Em Nguyễn Minh Châu (16 tuổi, ở Thôn Lũng Píat, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) là nhân vật trong bài viết: "Nữ sinh bị tai nạn giao thông khóc nức nở: "Tại sao lại cắt chân con?".
Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Minh Châu số tiền hơn 224 triệu đồng.
Ngày 17/1 vừa qua, trên đường đi học qua khu vực tỉnh đội Tuyên Quang, chiếc xe đạp điện do Minh Châu điều khiển va chạm với một xe tải chở cát phía sau. Bánh xe tải cán qua hai chân khiến Minh Châu bị thương nặng. Hiện em đã phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng chân phải, 1/3 giữa đùi trái. Ngoài ra, do xe nghiền sát phần bụng khiến đại tràng bị tổn thương nặng, Minh Châu phải đặt hậu môn nhân tạo.
Cảm thương trước hoàn cảnh của em, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 224.820.460 đồng để em có thêm động lực chữa trị. Đón nhận tấm lòng của mọi người, trên tinh thần lá lành đùm lá rách, gia đình đã trích số tiền 70 triệu đồng để giúp đỡ 5 hoàn cảnh khó khăn khác.
Cụ thể: Tặng 20 triệu đồng đến em Hà Khánh Hằng (SN 2010, ở tổ dân phố 3, phường Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình) mắc bệnh ung thư và suy thận, hiện đang điều trị ở Bệnh viện K Tân Triều; 20 triệu đồng đến chị Phạm Thu Trang (SN 1985) ở trọ tại số 3 ngách 29 ngõ 15 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Chị Trang bị suy thận mãn, suy tim, có hoàn cảnh rất khó khăn.
Gia đình em Châu san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn.
Tại bệnh viện bỏng nơi em Châu đang điều trị, gia đình cũng trích số tiền 30 triệu đồng để đóng viện phí giúp 3 bệnh nhân (10 triệu đồng/người). Đó là anh Phạm Văn Phong (24 tuổi, ở xóm 7B xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) bị bỏng điện, phải cắt cụt 1 cánh tay phải và 3 ngón chân; anh Hoàng Văn Lợi (35 tuổi, ở thôn Nà Súng, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) và em Triệu Tà Chòi (17 tuổi, ở Cốc Mồn, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bị tai nạn giao thông phải tháo một bên khớp chân.
Chị La Thị Mụi san sẻ yêu thương đến 3 hoàn cảnh đang điều trị ở bệnh viện bỏng.
Thay mặt các gia đình, bà Trần Thị Hà (mẹ em Khánh Hằng) gửi lời cảm ơn đến gia đình em Nguyễn Minh Châu. Bà cho hay sẽ dùng số tiền này để mua thuốc và điều trị cho con gái trong các đợt tiếp theo.
Phạm Bắc
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/gia-dinh-em-nguyen-minh-chau-san-se-yeu-thuong-den-nhung-canh-kho-khan-2369631.html