Gia đình Hà Nội mang 5 kg gạo, 30 cái bánh mì đi du lịch Hạ Long

Gia đình Hà Nội mang 5 kg gạo, 30 cái bánh mì đi du lịch Hạ Long
2 giờ trướcBài gốc
Đại gia đình Hà Nội mang theo 'cả căn nhà' khi du lịch Hạ Long Dù chuyến đi chỉ dài 3 ngày 2 đêm, gia đình Hoàng Nam chuẩn bị từ vali quần áo, gối chăn đến các nguyên liệu nấu ăn.
Cuối tháng 6, Đỗ Hoàng Nam (27 tuổi, sống tại Hà Nội) cùng gia đình vợ, gồm 13 thành viên di chuyển từ Hà Nội đến phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (TP Hạ Long cũ) để bắt đầu chuyến du lịch hè kéo dài 3 ngày 2 đêm.
Dù chỉ đi ít ngày, số lượng đồ đạc gia đình mang theo nhiều như "khuân cả căn nhà", chiếm một khoảng không gian lớn trước sân và trên ôtô. Ngoài vali quần áo, vật dụng cá nhân, xe đẩy em bé còn có nhiều món đồ khác như mì tôm, bình nước lọc, bim bim, hoa quả...
Đoạn video dài 13 giây "đây là tôi khi đi biển với bố mẹ" của vợ Hoàng Nam ghi lại khi sắp lên xe nhanh chóng thu hút 1,3 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ với cách chuẩn bị kĩ lưỡng của gia đình này và cho rằng "cả nhà quyết tâm không tiêu một nghìn nào ở điểm du lịch".
Gia đình 3 thế hệ lưu trú tại một căn villa. Ảnh: Đỗ Hoàng Nam.
Theo Hoàng Nam, bố mẹ vợ anh mở tiệm tạp hóa nên có sẵn đồ ăn vặt cho các cháu nhỏ. Để không phải đi ăn ngoài, gia đình mua 5 kg gạo nhét vào vali, cùng với đó là 5 kg thịt, 2 kg tôm, 30 chiếc bánh mì, 2 thùng mì tôm, 2 bình nước lọc, sữa... Thậm chí mang theo điếu cày và ấm pha trà.
"Trước đó, dự báo Hạ Long có thể mưa to nên gia đình chuẩn bị khá kĩ, còn mang theo gối ngủ dự phòng, đặc biệt là nguyên liệu nấu ăn. Hầu hết bữa ăn đều do các thành viên tự vào bếp chuẩn bị, không khí cũng trở nên vui hơn. Tôi đã thuê một căn villa 5 phòng ngủ để thuận tiện cho gia đình đông người", Nam chia sẻ.
Cả nhà tự sơ chế nguyên liệu và nướng thịt. Ảnh: Đỗ Hoàng Nam.
Anh cho biết khu nghỉ dưỡng nằm khá xa khu dân cư, việc mang theo nhiều đồ đạc giúp đỡ mất thời gian đi taxi để mua nguyên liệu. Thi thoảng mới mua thêm một số hải sản như mực, cua, ghẹ... về chế biến. Những ngày ở Hạ Long, gia đình chủ yếu vui chơi tại villa.
"Đi du lịch với bố mẹ và anh chị em thường lỉnh kỉnh đồ đạc vì người lớn thường kĩ tính, nhưng lại thú vị. Sau chuyến đi, cả nhà sẽ cảm thấy gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau hơn. Tổng chi phí du lịch Hạ Long là 35 triệu đồng", anh bày tỏ.
Từ nhiều năm nay, đại gia đình của Hoàng Nam đều dành thời gian đi du lịch cùng nhau mỗi năm. Những năm trước từng đi Cát Bà (TP Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Tam Đảo (Vĩnh Phúc, nay là Phú Thọ)... Đối với anh, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó quên.
Cách Hà Nội khoảng 160 km, phường Hạ Long (Quảng Ninh) là điểm du lịch nổi tiếng với vịnh biển, di sản thế giới, bãi tắm đẹp, các hoạt động du lịch phong phú và đồ ăn ngon. Trong 4 tháng đầu năm, phường đón 3,3 triệu lượt du khách, nằm trong nhóm địa phương hút khách du lịch nhiều nhất cả nước.
Trúc Hồ
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/gia-dinh-ha-noi-mang-5-kg-gao-30-cai-banh-mi-di-du-lich-ha-long-post1567125.html