Bài dự thi cuộc thi viết "Gia đình học tập" của tác giả Hoàng Thị Hiền (Bình Dương)
Tác giả bài viết là một nhà giáo: Hoàng Thị Hiền.
Gia đình không chỉ là nơi nương tựa về mặt tình cảm mà còn là trường học đầu tiên, nơi mỗi thành viên cùng nhau học hỏi, phát triển và hoàn thiện bản thân. Một gia đình học tập là nơi mọi người không ngừng trau dồi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và khích lệ nhau vươn lên trong cuộc sống.
Trong gia đình tôi, việc học không chỉ giới hạn ở sách vở mà còn là những bài học thực tế quý giá trong cuộc sống hàng ngày. Bố mẹ tôi luôn khuyến khích các con đọc sách, từ truyện cổ tích đến sách khoa học. Mỗi tối, cả nhà thường quây quần bên nhau, cùng thảo luận về những gì đã đọc hoặc những câu chuyện trong ngày.
28 năm công tác trong nghề, cô giáo Hoàng Thị Hiền được mọi người đánh giá là một giáo viên tiêu biểu, giàu nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Cô luôn là một giáo viên yêu nghề, có năng lực chuyên môn tốt, hết lòng tận tụy với công việc, sống giản dị luôn hòa đồng với mọi người nên được đồng nghiệp và học sinh yêu mến, phụ huynh luôn tin tưởng. Trong hoạt động chuyên môn, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 13 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và có nhiều sáng kiến đạt giải cấp tỉnh… Tất cả là sự khích lệ, động viên và ghi nhận những công lao của các cô đối với ngành giáo dục.
Bố tôi, một người yêu thích lịch sử, thường kể cho chúng tôi nghe về các sự kiện lớn của thế giới, trong khi mẹ lại dạy chúng tôi cách quản lý thời gian và chăm sóc bản thân. Nhờ vậy, các con không chỉ học được kiến thức mà còn thấm thía giá trị của sự kiên nhẫn và sẻ chia. Để có được sự trưởng thành và thành đạt của bốn chị em chúng tôi ngày hôm nay là cách dạy và giáo dục của cha mẹ, các con sống phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, xã hội và luôn phải là những con người tử tế.
Chị em tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương 5 tấn thuộc thôn Đồng Tâm, xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nơi có truyền thống hiếu học và trọng học lâu đời.
Bố đã dạy chị em tôi cần phải có ý thức tự học. Cha luôn cho rằng, điều đáng buồn nhất là cả ngày trôi qua mà không học được điều gì mới. Vì vậy, đến buổi tối ngồi quây quần sum họp, mọi người chia sẻ ngày hôm đó đã học được điều gì. Tôi nhớ mãi điều tôi kể cho cả nhà nghe: "Thưa cha, ngày hôm nay con học được đó là cách quét nhà từ trong ra ngoài rất sạch" hoặc nấu được những món ăn hàng ngày để phụ giúp gia đình.
Thế đấy, ngoài kiến thức sách vở, bốn chị em chúng tôi học được kiến thức từ thực tế cuộc sống để hoàn thiện bản thân đem lại niềm vui, niềm tự hào cho gia đình và cống hiến cho xã hội. Chúng tôi xuất phát từ gia đình thuần nông, bố làm công nhân của nhà máy gỗ đã cùng mẹ tăng gia sản xuất nông nghiệp từ cây lúa, chăn nuôi lợn.
Bố mẹ vất vả một nắng hai sương ở ngoài đồng. Sáng thì đi làm từ sớm, chiều đến tối muộn mới về. Ở nhà chị em tự chăm sóc, bảo ban nhau từ bữa cơm cho đến việc học hành. Hết thời vụ ở đồng áng, bố mẹ cùng các con dệt chiếu cho hợp tác xã để có thêm tiền thu nhập. Mặc dù bận rộn như vậy nhưng bố mẹ luôn quan tâm đến việc học của các con. Bố mẹ là người luôn đồng hành cùng con học tập, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con.
Gia đình chính là trường học đầu tiên của các con, cháu. Chúng tôi được thừa hưởng một nền giáo dục tốt từ gia đình, thêm vào đó đến trường được sự tận tâm dạy dỗ của thầy cô, truyền thống hiếu học của địa phương. Gia đình tôi từ các con đến thế hệ các cháu đều học tốt và chăm ngoan.
Em trai tôi - Hoàng Anh Trung.
Em trai Hoàng Anh Trung và Hoàng Xuân Hòa ngay khi học xong cấp I, các em đã học xa nhà và nội trú học tại trường Chuyên và học chuyên Toán rất giỏi từ cấp II cho đến cấp III. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng bố mẹ luôn chú ý đến việc học của các con. Bốn chị em đều học xong bậc Trung học phổ thông và sau đó thi vào các trường đại học.
Chị tôi - Hoàng Thị Phượng.
Chị Hoàng Thị Phượng tốt nghiệp Đại học Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay chị là Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Không chỉ là nữ Phó viện trưởng gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm, chi Phượng còn được nhiều Kiểm sát viên yêu mến, xem chị là "người lái đò" trên hành trình bảo vệ công lý ngành Kiểm sát nhân dân.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm Giáo dục Tiểu học, tôi rất vinh dự được cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh Bình Dương. Tôi được tuyên dương là nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GDĐT tỉnh Bình Dương giai đoạn 1982-2022, nhân kỉ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam. Luôn giữ ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết với nghề, nỗ lực không mệt mỏi chỉ với mong muốn đưa các em học sinh đến với bến bờ tri thức.
Em trai thứ Hoàng Anh Trung tốt nghiệp Đại học Học viện Ngân hàng. Em hiện là Phó giám đốc Tổng công ty kinh doanh và đầu tư vốn nhà nước. Em thành đạt trong lĩnh vực kinh tế, góp phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Em luôn là người năng động, truyền cảm hứng tích cực cho mọi người trong gia đình và ngoài xã hội.
Em trai út - Hoàng Xuân Hòa, hiện ở Thái Bình.
Em trai út Hoàng Xuân Hòa trong gia đình đầy nhiệt huyết, năng động, hiện là trưởng phòng – Phòng quản lý chất lượng - Công ty TNHH TAV khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - tỉnh Thái Bình. Em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nắm bắt tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng và đào tạo cho đội ngũ nhân viên của công ty. Đầu nghĩ, miệng nói, tay làm là tính cách nổi bật, em đã cùng với ban lãnh đạo thực hiện nhiều chiến lược sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao để TAV Thái Bình tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế đứng đầu trong ngành may tại Việt Nam.
Bốn chị em trong gia đình không ngừng nỗ lực để trở thành công dân tốt, người lao động gương mẫu, là hạt giống lan tỏa tinh thần học tập và cống hiến. Cha mẹ rất tự hào cả bốn người con đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, minh chứng rõ nét cho lý tưởng sống cao đẹp, trách nhiệm với xã hội và niềm tin được hun đúc từ truyền thống hiếu học của gia đình.
Cháu Bùi Xuân Hoàng Hải và em gái.
Không phụ lòng mong mỏi, các cháu của bố Hoàng Quý Phụng và mẹ Phạm Thị Lan đang học phổ thông đều ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Hai cháu Hoàng Trung Kiên học chuyên Toán và Hoàng Trung Hiếu học chuyên Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Cháu Bùi Xuân Hoàng Hải tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với bằng loại giỏi về khoa Công nghệ phần mềm. Hiện cháu đang công tác tại Công an tỉnh Bình Dương. Được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân để cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết là ước mơ, niềm tự hào của Thiếu úy Bùi Xuân Hoàng Hải. Vừa qua, Hải được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và 79 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
Gia đình học tập là niềm tự hào cần được lan tỏa
Từ gia đình bố Hoàng Quý Phụng và mẹ Phạm Thị Lan, trên địa bàn thôn Đồng Tâm, xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã xuất hiện nhiều gia đình học tập tiêu biểu khác. Từ những nông dân cần cù chịu khó, nhiều ông bố bà mẹ đã nuôi dạy con cháu trưởng thành, học hành thành đạt. Nhiều người con quê hương giữ trọng trách trong Đảng, Nhà nước, quân đội, công an hoặc là doanh nhân giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Tôn vinh giá trị học tập trong gia đình chính là việc khuyến khích tình yêu tri thức, xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. Mỗi gia đình hãy là một ngọn hải đăng sáng, soi đường cho con cái, trao cho chúng khát vọng học tập và phát triển. Từ đó, cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng một đất nước vững mạnh, nơi tri thức được coi trọng và phát huy tối đa. Gia đình học tập không chỉ xây dựng tri thức mà còn vun đắp tình yêu thương. Đó là món quà vô giá mà tôi luôn trân trọng và mong muốn lan tỏa đến mọi người xung quanh.