Gia đình lập bàn thờ vì tưởng đã chết, công an bất ngờ đưa thanh niên bị lừa sang Campuchia trở về

Gia đình lập bàn thờ vì tưởng đã chết, công an bất ngờ đưa thanh niên bị lừa sang Campuchia trở về
4 giờ trướcBài gốc
Ngày 8/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an phường Kon Tum đã hoàn tất thủ tục trao trả một công dân (18 tuổi) bị lừa sang Campuchia về với gia đình. Điều xúc động là người thân đã lập bàn thờ vì tưởng em đã qua đời.
Ngày 5/11, Công an phường Kon Tum đã trao trả em H.N.H. (sinh năm 2007) – nạn nhân bị lừa sang Campuchia về với gia đình, kết thúc cuộc đoàn tụ đầy nước mắt và niềm vui vỡ òa.
Bà nội của nạn nhân xúc động chia sẻ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Khoảng 15h cùng ngày, không khí tại nhà riêng em H. trở nên xúc động khi người thân thấy em bằng xương bằng thịt trở về. Bà nội của H. òa khóc, chạy đến ôm chầm lấy cháu trong sự ngỡ ngàng. "Tôi không tin được nữa. Tôi tưởng cháu tôi chết rồi, gia đình đã lập bàn thờ cho nó… Cảm ơn các anh công an, cảm ơn chính quyền đã mang cháu tôi trở về", bà nội em H. nghẹn ngào chia sẻ.
Theo hồ sơ, năm 2022, khi mới 15 tuổi, H. nghe theo lời rủ rê "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội với lời hứa lương hàng chục triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày sang Campuchia, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với H.
Bố của H. cho biết: "Từ giữa năm 2022, chúng tôi không thể liên lạc được với con. Nghe tin bên đó rất nguy hiểm, lại không có tung tích suốt thời gian dài, gia đình đành lập bàn thờ cho con để hương khói".
Ảnh thờ của H. được gỡ xuống. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
H. kể lại, khi sang Campuchia, em bị ép làm việc trong một công ty chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến, bị buộc làm việc 14-16 tiếng mỗi ngày, luôn bị giám sát chặt chẽ và phải tìm ít nhất 3 "khách hàng" mỗi ngày. "Nếu không hoàn thành, họ sẽ đánh bằng gậy bóng chày hoặc chích điện", H. cho biết.
Đến tháng 10/2025, sau thời gian dài bị giam lỏng, một số nạn nhân cùng hoàn cảnh đã trốn thoát và cầu cứu cơ quan chức năng Campuchia. Sau khi xác minh nhân thân, em H. được đưa về nước và Công an phường Kon Tum đã tiếp nhận, hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình.
Công an hoàn tất thủ tục trao trả công dân cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Đại diện Công an phường Kon Tum cho biết đây là một trường hợp vô cùng may mắn nhưng cũng là bài học cảnh tỉnh đau xót. Công an đã ghi nhận lời khai để phục vụ điều tra, đấu tranh với tội phạm mua bán người và lừa đảo qua mạng.
Sự trở về của H. không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình, mà còn là lời cảnh báo sâu sắc về những chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài – những cạm bẫy có thể cướp đi tương lai và sinh mạng của nhiều người trẻ.
Tin có thể bạn quan tâm:
Phú Linh
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/gia-dinh-lap-ban-tho-vi-tuong-da-chet-cong-an-bat-ngo-dua-thanh-nien-bi-lua-sang-campuchia-tro-ve-169251108173917281.htm