Chiều 5/7, tang lễ của Diogo Jota và em trai Andre Silva được tổ chức tại nhà nguyện Capela da Ressurreicao ở Gondomar, Bồ Đào Nha.
Bà Isabel Silva phải nhờ người dìu trước nỗi đau mất 2 con trai cùng lúc.
Virgil Van Dijk và Andy Robertson dẫn đầu dàn cầu thủ Liverpool vào viếng người đồng đội thân thiết.
Bruno Fernandes, Diogo Dalot được lùi lịch hội quân cùng CLB để ở lại Bồ Đào Nha dự tang lễ của Jota và em trai.
Cựu đội trưởng Liverpool, Jordan Henderson đến sân Anfield để đặt vòng hoa tưởng nhớ Jota, sau đó tiếp tục sang Bồ Đào Nha để tiễn đưa người đồng đội cũ.
Ryan Gravenberch và Cody Gakpo tỏ rõ vẻ u buồn trước sự ra đi đột ngột của đồng đội.
Bernardo Silva chưa hết sốc sau khi biết tin anh em Jota tử nạn. Cũng như các đồng nghiệp ở Liverpool và Manchester United, đội trưởng Man City được phép hội quân muộn để lo xong việc tại quê nhà.
Cựu HLV Chelsea, Andre Villas-Boas luôn túc trực trong tang lễ của Jota và Silva.
Federico Chiesa bật khóc khi đến viếng Jota. Sinh thời, Jota có mối quan hệ khá thân thiết với đồng đội người Italy.
Ruben Neves, người gắn bó với Jota từ khi còn khoác áo Wolves, trực tiếp khiêng linh cữu của cầu thủ sinh năm 1996. Neves vừa thi đấu tại tứ kết FIFA Club World Cup nhưng đã ngay lập tức bay về Bồ Đào Nha để tiễn đưa người bạn thân thiết.
Duy Anh
Ảnh: Reuters