Gia đình ở Thanh Hóa bì bõm ăn cơm trong nước ngập

Gia đình ở Thanh Hóa bì bõm ăn cơm trong nước ngập
11 giờ trướcBài gốc
Chị Đặng Bích Nhung, trú tại phố Phú Thọ 3, phường Hạc Thành nói gia đình chưa bao giờ phải sinh hoạt trong tình trạng bốn bề ngập nước.
“Mưa liên tục từ đêm qua đến chiều nay khiến khu vực Phú Thọ 3, phường Phú Sơn cũ bị ngập nặng. Trước đây tình trạng ngập khi mưa bão từng diễn ra tại khu phố nhưng lần này nước ngập nhanh do mưa liên tục. Chiều nay gia đình tôi phải ăn cơm tối trong điều kiện nước ngập khắp nhà. ”, chị Nhung buồn rầu chia sẻ.
Gia đình chị Nhung ăn cơm tối trong tình trạng nhà ngập nước
Cũng theo chị Nhung, phố Phú Thọ 3 lâu nay được xem là “rốn nước” ở Thành phố Thanh Hóa (cũ), do đó nếu tiếp tục mưa trong đêm nay, tình trang nước ngập sẽ còn nặng nề hơn nữa.
Đường vào phố Phú Thọ 3, phường Hạc Thành, nơi gia đình chị Nhung sinh sống bị ngập nặng từ trưa 22/7
Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường, khu phố bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Tại khu phố Phú Thọ 3, phường Hạc Thành, nước ngập rất sâu, có đoạn ngang ngực người lớn, khiến sinh hoạt của các hộ dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Thậm chí nhiều gia đình phải ăn cơm trong cảnh nước ngập. Ngoài ra, nhiều tuyến phố khác như đại lộ Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Trần Phú, khu vực chân cầu Phú Sơn, Ngô Sĩ Liên, Lê Quý Đôn, Hàn Thuyên… cũng đang bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã chăng dây cảnh báo, không cho phương tiện giao thông đi vào để đảm bảo an toàn.
Từ đường lớn đến ngõ nhỏ ở Thanh Hóa đều bị ngập nước
Đến chiều tối 22/7, tại phường Hạc Thành mưa giảm nhẹ nhưng nước vẫn chưa rút
Người dân giăng dây cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông
Quang Duy
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/gia-dinh-o-thanh-hoa-bi-bom-an-com-trong-nuoc-ngap-d207195.html