Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Gia đình trái dấu, khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi chóng mặt của bà Ánh (NSƯT Kiều Anh). Từ một người vợ vốn được xem là chuẩn mực, tận tụy và chịu khó, bà Ánh đã thực hiện một cuộc "cách mạng" giải phóng bản thân, để lại ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) trong sự ngơ ngác và hậm hực muộn màng.
Suốt nhiều tập phim, người xem đã thấy một bà Ánh luôn nhẫn nhịn, là hậu phương vững chắc cho ông Phi. Thế nhưng, sức chịu đựng của phụ nữ cũng có giới hạn. Một khi lòng kiên nhẫn bị bào mòn bởi sự vô tâm và những mâu thuẫn gia đình tích tụ, sự dứt khoát của họ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Quyết định đề nghị ly hôn của bà Ánh không phải là sự bốc đồng, mà là kết quả của một quá trình dài bị kìm kẹp trong những quy chuẩn cũ kỹ.
Bà Ánh thay đổi đến khó nhận ra trong tập 26 của Gia đình trái dấu - Ảnh: Chụp màn hình
Tập 26 đánh dấu bước ngoặt lớn khi bà Ánh rũ bỏ hình ảnh người phụ nữ chỉ biết lo toan việc nhà để ra ngoài tận hưởng cuộc sống riêng. Hình ảnh bà thoải mái đi chơi và được một người đàn ông lạ mặt đưa về tận nhà lúc đêm muộn như một gáo nước lạnh dội vào lòng tự trọng của ông Phi.
Về phía ông Phi, thái độ khó chịu, hậm hực của ông chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói: "Có không giữ, mất đừng tìm". Khi bà Ánh còn ở bên, ông có lẽ đã coi sự hy sinh của vợ là điều hiển nhiên. Để rồi khi bà quyết định bước ra khỏi cánh cửa gia đình để sống cho chính mình, ông mới nhận ra sự quý giá của tình cảm gia đình mà mình đã đánh mất.
Ông Phi "cay cú" vì trai lạ đi xế hộp chở bà Ánh về nhà - Ảnh: Chụp màn hình
Cái sự "hậm hực" ấy vừa đáng trách nhưng cũng vừa nực cười. Đáng trách vì ông chỉ biết tức tối khi thấy vợ mình thuộc về một không gian khác, nhưng lại nực cười vì hiện tại ông chẳng còn danh nghĩa hay quyền hạn gì để can thiệp. Đó là cái giá phải trả cho sự thờ ơ và coi thường lòng kiên nhẫn của người bạn đời. Phụ nữ có thể hy sinh, có thể nhẫn nhịn, nhưng đừng bao giờ coi đó là điều vĩnh viễn. Một khi họ đã chọn cách quay lưng để đi tìm hạnh phúc thực sự, mọi sự hối lỗi hay hậm hực của người đàn ông đều trở nên quá muộn màng.
Khánh Quỳnh - CTV