Gia Đình Trái Dấu kết chóng vánh vẫn được khen viên mãn: Đức cầu hôn Vân, ông Phi tranh thủ nắm tay bà Ánh

Gia Đình Trái Dấu kết chóng vánh vẫn được khen viên mãn: Đức cầu hôn Vân, ông Phi tranh thủ nắm tay bà Ánh
3 giờ trướcBài gốc
Tập 33 Gia Đình Trái Dấu: Ông Phi - bà Ánh "gương vỡ lại lành", Đức cầu hôn Vân thành công
Tập cuối của Gia Đình Trái Dấu đã khép lại một hành trình dài đầy cảm xúc bằng một cái kết không thể viên mãn hơn đối với các nhân vật trong phim.
Bà Ánh đã chính thức nhận bé Nhi làm con gái.
Trong tập 32 trước đó, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đã chính thức nhận bé Nhi làm con gái. Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) khi biết chuyện thì vô cùng xúc động: "Anh không biết phải nói thế nào. Anh phải may mắn lắm thì trong cuộc đời này anh mới gặp được em". Ông cũng cảm ơn các con vì dù mắc sai lầm lớn như thế, ông vẫn được vợ bao dung, được các con vẫn yêu quý, tôn trọng.
Còn bà Ánh cũng thừa nhận rằng với sai lầm của ông Phi thì bà cũng không hẳn vô can. Bà còn xin lỗi chồng vì nếu lúc đó bà bớt đòi hỏi hơn thì đã không đến vậy. Bà Ánh cũng mong rằng dù đã chia tay nhưng mọi người vẫn xem nhau là gia đình.
Vân theo gia đình Đức về quê thăm ông.
Sang tập phát sóng cuối cùng, phim mở đầu bằng không khí vui vẻ tại quê nhà khi Vân (Thùy Dương) cùng gia đình Đức (Thừa Tuấn Anh) về thăm ông nội và chú. Tại đây, Vân không may bị trượt chân ngã khi thăm thú vườn rau.
Vân không may bị trượt chân ngã tại vườn rau.
Ông Phi trong lúc hoảng loạn, khi xe taxi chưa tới kịp, đã liều mình lao ra giữa đường chặn xe tải để xin đi nhờ đi cấp cứu. Tại bệnh viên, sau khi nghe Vân kể về chuyện ông Phi liều mình để đưa con đi viện, ông Thăng (NSƯT Phùng Tiến Minh) đã quyết định hạ cái tôi xuống và xin lỗi ông Phi. Hai người đàn ông sau đó đã bắt tay làm hòa.
Ông Thăng khi tới thăm Vân thì nghe con gái kể chuyện ông Phi đã liều mình chặn xe để đưa cô đi bệnh viện.
Đôi thông gia Phi - Thăng chính thức làm hòa.
Khi Vân xuất viện, ông Phi đã mang cháo lươn đến thăm con dâu tương lai, đồng thời, nói lời xin lỗi vì trước đây đã khắt khe với cô. Ông nội và chú Hoàng của Đức cũng mang rau, trứng từ quê lên, lo lắng và hối hận vì tai nạn của Vân, nhưng được ông Thăng gạt đi vui vẻ.
Ông Thăng nay đã mở lòng đón nhận gia đình Đức.
Cao trào của tập cuối là ở phân cảnh cầu hôn đầy lãng mạn của Đức. Anh nhắc lại kỷ niệm thời cấp 3, nhưng quan trọng hơn là nỗi sợ mất mát khi nghe tin Vân gặp tai nạn. Chính biến cố đó đã thôi thúc anh phải chính danh gọi cô là "vợ", là người anh che chở cả đời.
Cao trào của tập cuối là ở phân cảnh cầu hôn của Đức.
Câu nói: "Phạm Hoàng Như Vân, cho phép anh Vũ Đình Đức được cưới em làm vợ" cùng cái gật đầu của Vân đã khép lại bộ phim trong tiếng hò reo chúc phúc của tất cả mọi người. Phía dưới, ông Phi cũng chủ động nắm tay bà Ánh, mở ra tương lai tươi sáng cho cặp đôi "gương vỡ lại lành".
Ông Phi tranh thủ nắm tay bà Ánh nhân dịp vui của con trai.
Kết dễ đoán những khán giả vẫn mãn nguyện
Dù đây cũng là diễn biến mà nhiều người đã dự đoán được từ trước, song, cái kết viên mãn Gia Đình Trái Dấu vẫn nhận được sự quan tâm và lời khen từ đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận cho rằng kết thúc này khá chóng vánh, vội vàng, chưa đủ thỏa mãn người xem.
"Xem đôi thông gia Phi Thăng cười đau ruột", "Kết nhanh vậy, mới vui được tí", "Yêu nhà này quá, giá như đời thường cũng có gia đình như vậy", "Xem không nhịn được cười, tập cuối hay quá", "Thích xem những bộ phim ngọt ngào như này", "Ôi cái nắm tay cuối phim... Ông Phi tranh thủ quá", "Đức quá sến, nhưng công nhận Đức - Vân đẹp đôi", "Cái kết kể ra thêm vài tập nữa thì hay hơn", "Nể nhất bà Ánh, vào chùa không biết lạy ai"... là bình luận của khán giả về tập cuối Gia Đình Trái Dấu.
Trên trang cá nhân, NSƯT Kiều Anh gửi lời cảm ơn tới đội ngũ sản xuất bộ phim và toàn thể khán giả. Cô viết: "Xin cảm ơn vì tất cả. Xin cảm ơn Vũ Trụ VFC đã cho Kiều Anh cơ hội được đóng góp vào bộ phim thật dễ thương, nhân ái. Xin được khắc ghi những cảm xúc này. Cảm ơn khán giả đã yêu thương Bà Ánh. Nếu có cơ hội, Kiều Anh vẫn sẽ mãi hết lòng vì vai diễn." Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay với bà Ánh - nhân vật được yêu thích nhất Gia Đình Trái Dấu, đồng thời hy vọng rằng sẽ sớm được gặp lại NSƯT Kiều Anh trong các tác phẩm tiếp theo.
NSƯT Kiều Anh bày tỏ trên trang cá nhân.
H.M/PNPL
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/gia-dinh-trai-dau-ket-chong-vanh-van-duoc-khen-vien-man-duc-cau-hon-van-ong-phi-tranh-thu-nam-tay-ba-anh-32906.html