Các thành viên gia đình ông Lý Quý Sông, xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa, luôn sống hòa thuận.
Chia sẻ với chúng tôi về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình thời hiện đại, ông Lý Quý Sông, xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa, người cao tuổi có uy tín trong đồng bào dân tộc Sán Dìu, tự hào: Nhà tôi có 4 thế hệ cùng chung sống, gia đạo nền nếp, trên dưới thuận hòa, các thành viên trong nhà luôn yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cộc sống.
Tỉnh Thái nguyên hiện có 92 xã, phường, với hơn 414.000 gia đình, trong đó có 234.000 gia đình hạt nhân, tức là có bố mẹ và các con; hơn 72.000 gia đình từ 3 thế hệ trở lên cùng chung sống; còn lại là gia đình có 2 vợ chồng hoặc hộ đơn thân. Những năm qua, tỉnh luôn coi trọng công tác gia đình, đặc biệt là nội dung giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình ở thời đại số hóa và hội nhập thế giới.
Cốt lõi của giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình nhằm hướng tới gia đạo thuận hòa, xã hội lành mạnh, hạnh phúc. Gia đình chính là trường học đầu tiên của những công dân tương lai. Ở đó ông bà, cha mẹ vừa là tấm gương, vừa là người thầy hướng con cháu lòng biết ơn, sống hiếu kính với người trên, biết coi trọng gia đình.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Bàn Thị Hương, thôn Khuổi Pái, phường Đức Xuân, cho biết: Lối sống của ông bà, cha mẹ có tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Vì thế ông bà, cha mẹ không nên áp đặt, mà thực hành sống mẫu mực để con, cháu nhìn vào, học làm theo.
Trong thời đại số hóa, nhiều quan điểm về cuộc sống thay đổi, cái tôi cá nhân được tôn trọng, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của gia đình. Bởi đó là cái nôi nuôi dưỡng cho bao tâm hồn khôn lớn.
Ông Thẩm A Chiến, tổ dân phố Tam Thái, xã Đồng Hỷ, chia sẻ: Trẻ nhỏ ngày nay tiếp cận với các thiết bị công nghệ từ rất sớm. Chính vì thế, ông bà, cha mẹ cũng phải học tập, tiếp cận công nghệ để từ đó có giải pháp dạy dỗ trẻ phù hợp với xu thế xã hội.
Ông Thẩm A Chiến, dân tộc Ngái, tổ dân phố Tam Thái, xã Đồng Hỷ, chia sẻ với con em đồng bào dân tộc mình về những nét đẹp văn hóa truyền thống.
Cùng trẻ xem một chương trình trên Youtube, thậm chí là chơi điện tử, đó là khoảng thời gian để ông bà, cha mẹ gần gũi với con cháu. Từ đó dễ dàng chia sẻ, khuyên bảo con cháu kỹ năng sử dụng internet, định hướng cho con cháu biết ứng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Điều dễ nhận thấy trong mỗi gia đình là con cháu thường quan sát hành vi, cách ứng xử của ông bà, cha mẹ để bắt chước và học theo. Vì vậy ông bà, cha mẹ mỗi ngày cần soi lại mình, biết vượt qua áp lực và cảm xúc nhất thời để luôn là tấm gương mẫu mực. Xã hội hiện đại, cái tôi cá nhân ở mỗi người được tôn trọng, đó cũng là một thách thức lớn trong giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.
Theo ông Nguyễn Đình Hỷ, tổ 6, phường Bắc Kạn: Trong nhà con, cháu, chắt luôn nhìn vào ông bà, cha mẹ như một tấm gương. Vì thế người lớn có ý thức sống đúng chuẩn mực, con, cháu, chắt mới ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, cha mẹ. Gia đình mới ổn định, xã hội được bình yên.
Còn ông Trương Văn Cường, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Dọc Cọ, xã Vô Tranh, cho rằng: Những đứa trẻ được sinh ra, lớn lên trong gia đình truyền thống có giáo dục bao giờ cũng có ý thức tốt trong mọi ứng xử xã hội. Nhân cách mỗi người được hình thành từ nếp sống gia đình, bởi vậy việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình luôn là nhiệm vụ hệ trọng. Nhất là trong thời đại số hóa, việc gìn giữ và truyền dạy cách ứng xử theo nếp sống văn hóa truyền thống của dân tộc càng được coi là nguyên tắc quan trọng, giúp mỗi người biết hành xử đúng chuẩn mực.
Phạm Ngọc Chuẩn