Gia Lai: Chị Dương Thị Ánh Hồng trả lại 37,5 triệu đồng nhặt được trong đêm

Gia Lai: Chị Dương Thị Ánh Hồng trả lại 37,5 triệu đồng nhặt được trong đêm
2 giờ trướcBài gốc
Nụ cười mãn nguyện của chị Dương Thị Ánh Hồng
Rạng sáng ngày 4-5, trong lúc đang quét dọn và thu gom rác tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành, Phan Đình Giót, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, chị Dương Thị Ánh Hồng, công nhân Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai, đã nhặt được một xấp tiền lớn, rồi cùng đồng nghiệp đến cơ quan công an bàn giao để trả lại cho người đánh rơi.
Chị Dương Thị Ánh Hồng (ngụ tổ 9, phường Thống Nhất) là công nhân thuộc Tổ Vệ sinh 1 của Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai (trụ sở tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Đến nay chi Hồng đã có 10 năm làm việc ở đây với công việc làm đẹp phố phường.
Trao đổi với chúng tôi, chị Hồng cho biết: “Cũng như những ngày thường nhật, rạng sáng 4/5, trong lúc chị đang tập trung quét dọn và thu gom rác tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành – Phan Đình Giót (phường Pleiku), chị bất ngờ phát hiện một xấp tiền của ai đó đã đánh rơi nằm trên vỉa hè.
Chị Hồng cùng với chị em đơn vị và đại diện cơ quan Công an kiểm đếm số tiền nhặt được
Lúc đó đường vắng, thấy số tiền lớn như vậy tôi chỉ nghĩ người mất chắc đang buồn, lo lắm. Không để gián đoạn công việc, tôi vội gọi các chị em trong tổ đang làm gần đó, gồm có: Chị Đỗ Thị Tuyết, Dương Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thương cùng đến chứng kiến rồi cùng nhau mang lên Công an phường Pleiku trình báo, bàn giao lại.
Tại trụ sở Công An, tổng số tiền kiểm đếm được là 37.500.000 đồng. Việc bàn giao diễn ra ngay trong đêm với sự chứng kiến của các đồng nghiệp trong tổ và đại diện Công an phường Pleiku.
Theo chị Hồng, bản thân mình lao động cực khổ, thức khuya dậy sớm kiếm từng đồng trang trải cuộc sống nên mình hiểu giá trị của đồng tiền. Họ cũng như mình, mất số tiền lớn thế này chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình, đặc biệt là những gia đình khó khăn, có người bệnh tật. Mình nhặt được tiền, rồi trả lại, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và rất vui.
Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Hồng không mấy dư dả. Chị có 3 con nhỏ, cháu lớn học lớp 11, cháu thứ hai lớp 8 và cháu út mới hơn 2 tuổi. Chồng chị làm nghề giao hàng (shipper), thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ vừa đủ tằn tiện qua ngày. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng cái tâm của người lao động vẫn sáng ngời giữa đêm Phố núi.
Chị Hồng bàn giao số tiền nhặt được cho đại diện cơ quan Công an
Hiện tại Công an phường Pleiku đã tiếp nhận số tiền trên và đang phát thông báo tìm chủ sở hữu.
Để nhận lại tài sản, người dân vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công an phường Pleiku: số 101 Phan Đình Phùng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai để thực hiện các thủ tục xác minh theo quy định.
Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng cái tâm của chị Dương Thị Ánh Hồng cùng các nhân viên vệ sinh môi trường thuộc Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai đã sáng ngời trong bóng đêm ở Phố núi.
Lê Quang Hồi
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/gia-laichi-duong-thi-anh-hong-tra-lai-375-trieu-dong-nhat-duoc-trong-dem-a33089.html