Từ các trục đường trung tâm đến những đại lộ ven biển, từ khu dân cư đến không gian công cộng, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, pano trang trí đồng loạt, tạo nên bức tranh xuân rực rỡ, ấm áp.
Trên các tuyến phố, hàng ngàn lá cờ nhỏ kết thành dải đỏ kéo dài thẳng tắp, đan xen trong gió biển mát lành. Buổi sớm, khi nắng xuân còn dịu, sắc đỏ nổi bật trên nền trời trong xanh, phản chiếu xuống mặt đường.
Đô thị Quy Nhơn rực rỡ cờ hoa trước thềm Xuân
Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống sắc đỏ ấy lại trầm ấm hơn, hòa cùng màu xanh của hàng dừa, hàng cây đô thị, tạo nên không gian xuân vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.
Chúng tôi làm một vòng đô thị biển, cảm nhận mùa xuân ở đây không chỉ hiện diện bằng hoa trái, sắc đỏ cờ hoa mà còn bằng trật tự đô thị, bằng sự yên bình và cảm giác yên vui lan tỏa trong tâm hồn mỗi người.
Trong dòng chảy đô thị hóa nhanh nhưng có kiểm soát, Quy Nhơn đang từng bước khẳng định hình ảnh đô thị biển hiện đại, giàu bản sắc, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sống.
Không chỉ hoa trái, sắc đỏ cờ hoa mà còn bằng trật tự đô thị, bằng sự yên bình
Những tuyến đường được chỉnh trang đồng bộ, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè, cảnh quan công cộng ngày càng hoàn thiện. Xuân Bính Ngọ đến trong thời khắc Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung đã tích lũy đủ nền tảng để bước vào giai đoạn phát triển mới bền vững và chuyên nghiệp hơn.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai lắp đặt cụm linh vật Bát mã tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Cụm linh vật được bố trí tại khu vực bên phải Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.
Đàn ngựa sải bước chung về một hướng của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh
Theo nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, đàn ngựa sải bước chung về một hướng mang ý nghĩa về sự gắn kết Gia Lai và Bình Định (cũ), núi liền núi, sông liền sông.
Sự giao thoa này gợi nhắc về hào khí Tây Sơn tam kiệt năm xưa, nơi những vó ngựa bắt đầu từ vùng thượng đạo Gia Lai xuống đồng bằng Bình Định để làm nên lịch sử.
Bát mã - tám con ngựa phi song hành mang ý nghĩa phát đạt, thịnh vượng và sung túc, mã đáo thành công.
Không chỉ là sắc màu của lễ hội trước thềm Xuân Bính Ngọ, đây còn là biểu tượng cho niềm tin, may mắn, sự thịnh vượng và khát vọng hùng cường của một đô thị GIA LAI kết hợp giữa ĐẠI NGÀN và BIỂN XANH đang vươn mình mạnh mẽ.
Hà Ngọc Chính- H.Đại