Gia Lai: Làng chài nhộn nhịp, ngư dân hối hả vươn khơi sau bão

Gia Lai: Làng chài nhộn nhịp, ngư dân hối hả vươn khơi sau bão
2 giờ trướcBài gốc
Hối hả vươn khơi
Khi biển lặng sóng và trời hửng nắng, người dân các làng chài Gia Lai tất bật trở lại với nhịp sống mưu sinh. Dù nhà cửa còn đổ nát, nhiều phương tiện hư hại, nhưng ngư dân vẫn kiên cường vươn khơi, khôi phục sản xuất, từng bước gây dựng lại cuộc sống sau bão.
Tại các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan… không khí khẩn trương, rộn ràng như ngày hội. Trên bến, dưới thuyền, ngư dân hối hả chuẩn bị cho chuyến vươn khơi, với mong muốn sớm “mở hàng” thuận lợi, trúng đậm để bù lại những ngày nằm bờ tránh trú.
Ngư dân hối hả chuẩn bị cho chuyến vươn khơi với mong muốn “mở hàng” thuận lợi. Ảnh: Hoàng Lợi.
Ngư dân Mai Văn Thanh (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) vừa tranh thủ vá lại tấm lưới, vừa hồ hởi nói: "Biển lặng rồi, bà con ai cũng nóng lòng ra khơi. Sau bão, nguồn lợi hải sản thường phong phú hơn. Hy vọng chuyến đi này thuận buồm xuôi gió để anh em có thêm thu nhập, bù lại thiệt hại trong mấy ngày nghỉ biển".
Theo Ban quản lý Cảng cá (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), trong hai ngày 9 và 10/11, đã có gần 100 lượt tàu thuyền rời cảng ra khơi đánh bắt. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao của ngư dân, các cảng chủ động bố trí thứ tự xuất bến, hỗ trợ cung ứng nhiên liệu, nước đá và nhu yếu phẩm cho các chủ tàu.
Ngư dân chuẩn bị lưới giăng cá cho chuyến vươn khơi đầu tiên. Ảnh: Hoàng Lợi.
Ông Đào Xuân Thiện - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá cho biết: "Song song khắc phục hậu quả do bão số 13, chúng tôi huy động tối đa lực lượng để nhanh thủ tục cho tàu ra khơi. Đồng thời, đề nghị các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá luôn sẵn sàng cung ứng xăng dầu, nước đá, nhu yếu phẩm để bà con không bị chậm chuyến".
Vượt khó phục hồi sản xuất
Tại làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), dấu vết bão số 13 vẫn còn hiện hữu. Dọc con đường ven biển, lưới chài còn phơi dở, vài chiếc thuyền nhỏ được kéo lên bờ để sửa chữa. Không khí lao động vẫn rộn ràng giữa những thiệt hại...
Không khí lao động rộn ràng tại làng chài Nhơn Lý. Ảnh: Hoàng Lợi.
Những con tàu lại rẽ sóng hướng ra khơi, mang theo kỳ vọng về những chuyến đi bội thu. Tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau í ới, làng chài sau bão lại sống dậy nhịp thở rộn ràng, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của người dân miền biển, những con người “ăn sóng nói gió”, gắn bó với biển khơi bao đời.
Ngư dân Nguyễn Như Hải chia sẻ: "Nhà tôi bị tốc gần nửa mái, đồ đạc ướt hết, nhưng sau khi dọn dẹp tạm, tôi lại ra tàu ngay. Biển là nguồn sống, không thể nằm bờ lâu. Sau bão, anh em ai cũng gắng khôi phục sản xuất, sửa tàu, chuẩn bị dầu, đá, lương thực… để sớm trở lại ngư trường".
Còn ngư dân Lê Văn Hùng bày tỏ: "Bão vừa qua khiến nhiều người lao đao, nhưng giờ sóng đã lặng, trời đã đẹp. Chúng tôi hy vọng từ nay tới cuối năm, mỗi chuyến biển đều trúng cá, bù lại những ngày phải nằm bờ và giúp gia đình có thêm tiền bạc để sửa chữa nhà cửa".
Những mẻ cá đầu tiên được bán ngay sau khi đánh bắt. Ảnh: Hoàng Lợi.
Theo thống kê, trong đợt bão vừa qua có hơn 5.700 tàu thuyền lớn nhỏ của ngư dân Gia Lai vào tránh trú an toàn. Đến nay, hàng trăm phương tiện đã trở lại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, tiếp nối những hành trình mưu sinh quen thuộc. Ai cũng mong sớm “trúng lộc biển”, lấy lại tinh thần sau những ngày biển có bão.
Để bảo đảm an toàn cho ngư dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn tăng cường trực, hướng dẫn và kiểm tra kỹ các tàu trước khi ra khơi. Trung tá Nguyễn Tùng Giang - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn thông tin: "Chúng tôi yêu cầu Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn trực 24/24, giải quyết nhanh thủ tục cho bà con. Tuy nhiên, tất cả tàu cá phải có đầy đủ giấy tờ, bật thiết bị giám sát hành trình mới được phép xuất bến. Cán bộ, chiến sĩ cũng thường xuyên nhắc nhở ngư dân theo dõi diễn biến thời tiết, tuyệt đối không chủ quan để bảo đảm an toàn trên biển".
Sau bão, biển lại xanh trong, gió lại mát lành. Mỗi con tàu ra khơi là một niềm tin, một khát vọng vươn lên, khôi phục sản xuất và tiếp tục hành trình giữ gìn nguồn sống, chủ quyền giữa trùng khơi.
Bão số 13 làm các công trình nhà phân loại thủy sản bị tốc mái, bay toàn bộ vi kèo, xà gồ tại Cảng cá Quy Nhơn với diện tích ước tính khoảng 3.000 m2. Bão cũng làm Cảng cá Đề Gi và Cảng cá Nhơn Lý chịu thiệt hại nặng nề. Thiệt hại do bão gây ra tại các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Nhơn Lý ước tính khoảng 20 tỷ đồng.
Hiền Mai
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/gia-lai-lang-chai-nhon-nhip-ngu-dan-hoi-ha-vuon-khoi-sau-bao-429932.html