Đêm bão đổ bộ, gió mạnh và sóng lớn đã quét qua các làng ven biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Tại làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), sóng đánh sâu vào khu dân cư, cuốn trôi hàng chục ngôi nhà ven biển. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Ông Trần Đình Mai, ngư dân làng Xuân Thạnh, cho biết căn nhà gắn bó nhiều năm của gia đình ông bị sập hoàn toàn, tài sản hư hỏng nặng. “Chưa bao giờ tôi thấy gió mạnh và sóng dữ như vậy”, ông nói. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Người dân làng chài Xuân Thạnh đang dọn dẹp lại đống đổ nát sau bão. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Tại cùng địa phương, chị Hồ Thị Nhung mất toàn bộ nhà cửa sau khi nước biển dâng cao. “Mọi thứ bị cuốn trôi chỉ trong một đêm”, chị kể. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Sau bão, người dân cùng lực lượng chức năng dọn dẹp, dựng lại tường, thu gom vật liệu còn sót. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Các đơn vị công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tìm lại chỗ ở tạm thời. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến sáng 7-11, toàn tỉnh có 43 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 2.280 căn bị tốc mái, nhiều bảng hiệu, cột điện, cây xanh bị quật ngã. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Tại Đắk Lắk, bão khiến hơn 2.000 căn nhà bị sập, tốc mái. Thiệt hại về nuôi trồng thủy sản rất lớn, đặc biệt tại khu vực nuôi tôm hùm lồng bè. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết có khoảng 54.000 lồng bè bị hư hại, ước tính thiệt hại khoảng 21 tỉ đồng. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Nhiều làng chài như Tịnh Khê (Quảng Ngãi), Xuân Thạnh, Đề Gi, Quy Nhơn (Gia Lai), Xuân Đài (Đắk Lắk)… cũng chìm trong đổ nát. Người dân tranh thủ thời tiết tạm yên để khôi phục lại sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa, tìm lại ngư cụ còn sót. Ảnh: Tiêu Dao – Quách Tài
Tiêu Dao Quách Tài