Đại cảnh nghệ thuật khắc họa chủ đề " Đại ngàn chạm biên xanh"
Trong hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hiện đại cùng màn pháo hoa rực rỡ, không gian nghệ thuật gồm 4 chương liên hoàn: Khởi nguyên – Linh khí đại ngàn – Hào khí Tây Sơn – Đại ngàn chạm biển xanh đã tái hiện sinh động dòng chảy văn hóa từ vùng đất đỏ bazan hùng vĩ đến miền duyên hải bao la.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược phát triển du lịch năm 2026.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu nhấn mạnh, sự kiện là dấu mốc mang ý nghĩa chiến lược đối với ngành “công nghiệp không khói”. Bộ trưởng đánh giá: “Đến với Gia Lai hôm nay, ta bắt gặp bản hòa ca của đại ngàn Tây Nguyên với không gian di sản cồng chiêng, hòa quyện cùng biển xanh, cát trắng và hào khí Tây Sơn mạnh mẽ. Sự kết nối này là lợi thế cạnh tranh khác biệt, biến tài nguyên thiên nhiên thành sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế.”
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.
Chỉ đạo định hướng phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định Gia Lai đang đứng trước vận hội lịch sử với lợi thế “kép” khi kết nối không gian rừng và biển. Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương cần kiến tạo hệ sinh thái du lịch đa dạng, đột phá vào kinh tế đêm và du lịch xanh. “Gia Lai cần nhất quán quan điểm: phát triển du lịch tuyệt đối không đánh đổi môi trường và bản sắc văn hóa; phải phát huy tối đa lợi thế không gian để định hình rõ nét trục du lịch chiến lược ‘Đại ngàn – Biển xanh’,” ông nhấn mạnh.
Để bảo đảm đêm hội diễn ra an toàn tuyệt đối với quy mô hàng vạn người, công tác chuẩn bị tại cơ sở được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, địa phương đã chủ động chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú, dịch vụ. Mục tiêu là xây dựng môi trường an toàn, văn minh, thân thiện để đại biểu và du khách yên tâm tận hưởng không khí lễ hội.
Hàng chục nghìn người dân và du khách phủ kín Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) trong đêm khai mạc.
Đêm khai mạc không chỉ đến từ quy mô tổ chức hoành tráng mà còn từ cảm xúc vỡ òa của người tham dự. Hòa mình trong biển người tại quảng trường, ông Lê Văn Tín (người dân phường Quy Nhơn) tự hào chia sẻ: “Chưa bao giờ quê hương chúng tôi có một sự kiện quy mô và rực rỡ đến vậy. Tự hào nhất là khi thấy nét đẹp cồng chiêng Tây Nguyên và biển cả quê nhà cùng tỏa sáng trên một sân khấu lớn.”
Tiết mục cồng chiêng Tây Nguyên tái hiện không gian văn hóa đại ngàn hùng tráng.
Sự kết hợp độc đáo này cũng chinh phục du khách phương xa. Chị Trần Thu Thảo, du khách đến từ Nha Trang bày tỏ: “Cùng là thành phố biển, nhưng trải nghiệm tại Gia Lai mang lại cảm giác rất mới lạ. Việc vừa tận hưởng gió biển, vừa đắm mình trong âm hưởng sử thi Tây Nguyên là một ấn tượng khó quên.”
Trong khi đó, anh Michael Davis (du khách đến từ Anh) hào hứng nhận xét: “Tôi thực sự choáng ngợp trước quy mô lễ hội. Các bạn sở hữu một nền văn hóa tuyệt vời. Dù rất đông người nhưng công tác an ninh được tổ chức tốt, người dân thân thiện. Đây chắc chắn là điểm đến tôi sẽ giới thiệu với bạn bè.”
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026.
Lễ khai mạc chính thức mở ra một năm du lịch sôi động với hơn 240 sự kiện hấp dẫn. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tầm nhìn chiến lược rõ ràng, Năm Du lịch Quốc gia 2026 hứa hẹn trở thành bệ phóng vững chắc, đưa Gia Lai trở thành cực tăng trưởng du lịch quan trọng của cả nước.
Phan Toàn - Quang Khang