Anh Ksor Thă buồn bã khi bị kẻ gian nhổ trộm cây cà phê mới trồng. Ảnh: R'Ô HOK
Anh Thă cho hay: Gia đình anh có hơn 2,5 sào cà phê gần đường tránh Pleiku (thuộc địa bàn xã Ia Hrung). Thời gian gần đây, do nhiều cây cà phê đã già cỗi nên anh quyết định chặt bỏ cây cũ, cải tạo đất và trồng lại bằng giống mới. Anh đã mua 300 cây cà phê giống (gồm cà phê xanh lùn và giống lá xoài) từ tỉnh Đắk Lắk với giá 19.000 đồng/cây.
Cuối tháng 6-2025, anh tiến hành trồng 200 cây đầu tiên. Tuy nhiên, đến sáng 3-7, khi ra vườn kiểm tra, anh bàng hoàng phát hiện hơn 100 cây vừa trồng đã bị kẻ gian nhổ trộm.
Một số cây cà phê giống vừa trồng đã bị kẻ gian nhổ trộm. Ảnh: R'Ô HOK
“Do bận công việc nên tôi không thường xuyên ra thăm vườn. Đến khi ra kiểm tra thì phát hiện nhiều cây bị nhổ trộm. Những cây gần đường lớn thì không bị đụng đến, chỉ những cây nằm sâu bên trong, khuất tầm nhìn mới bị nhổ trộm. Họ còn chọn nhổ cây đẹp, cây xấu thì để lại”-anh Thă bức xúc nói.
Anh Thă cũng cho biết: Lâu nay, gia đình không có mâu thuẫn hay hiềm khích với ai. Nhiều khả năng đây là hành vi nhổ trộm cây giống.
Hiện tại, gia đình anh Thă đang triển khai thêm mô hình trồng chanh dây tại khu rẫy này. Hệ thống trụ giàn đã được hoàn thiện, nhưng sau sự việc này, anh buộc phải tạm hoãn vì lo sợ tình trạng trộm cắp tái diễn.
Clip: Cây cà phê giống mới trồng hơn 1 tuần của anh Ksor Thă bị kẻ gian nhổ trộm. Thực hiện: R'Ô HOK
R'Ô HOK
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/gia-lai-nguoi-dan-buc-xuc-vi-vuon-ca-phe-moi-trong-bi-nho-trom-post330933.html