Gia Lai: Từ cuộc nhậu đến án mạng, hồi chuông báo động lệch chuẩn văn hóa ứng xử

Gia Lai: Từ cuộc nhậu đến án mạng, hồi chuông báo động lệch chuẩn văn hóa ứng xử
4 giờ trướcBài gốc
Cuộc nhậu thân tình ban đầu đã trở thành khởi nguồn cho bi kịch đau lòng. (Ảnh minh họa)
Từ lâu, văn hóa “ăn nhậu” ở Việt Nam được xem như một hình thức giao tiếp, gắn kết bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Tuy nhiên, khi nét văn hóa này bị biến tướng, từ sự sẻ chia vui vẻ trở thành thói quen lạm dụng rượu bia quá mức, những hệ lụy để lại không chỉ là sức khỏe mà còn là những bi kịch đau lòng cho gia đình và xã hội.
Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tại TAND tỉnh Gia Lai.
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/5/2025, Nguyễn Duy Ngọc ( SN 1990), Lê Thành Nhân ( SN 1997) và Bùi Trọng Hữu ( SN 1995) - cùng trú tại thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai tổ chức ăn nhậu, kéo dài qua nhiều địa điểm.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi tất cả đều đã mất kiểm soát do sử dụng quá nhiều rượu bia, một mâu thuẫn nhỏ bất ngờ bùng phát. Trong lúc xô xát, Nguyễn Duy Ngọc dùng vỏ chai bia đập vỡ phần đáy rồi đâm thẳng vào vùng ngực của Bùi Minh Chính, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Cùng thời điểm, Lê Thành Nhân và Bùi Trọng Hữu cũng dùng vỏ chai bia đuổi đánh nhau, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng.
Đánh giá về tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ông Bùi Thế Phương – Kiểm sát viên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh tại tòa:
“Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình ăn nhậu, các bị cáo đã có hành vi dùng vỏ chai bia đâm vào vùng trọng yếu của bị hại. Hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Ngọc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác; thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, nên cần xử lý nghiêm để trừng trị và giáo dục”.
Bị cáo Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ sự ăn năn, hối hận trước bục khai báo.
Đứng trước bục khai báo, bi kịch từ “ma men” mới thực sự bộc lộ rõ. Bị cáo Nguyễn Duy Ngọc nghẹn ngào:
“Tối hôm đó tụi em nhậu nhiều quá, say rồi không kiềm chế được bản thân chứ không mong sự việc xảy ra. Sau khi xảy ra chuyện, em rất ăn năn, hối hận. Em mong mọi người nhậu ít lại và biết kiềm chế bản thân. Em xin lỗi gia đình bị hại”.
Bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, luật sư Trương Quang Cường phân tích thêm về nguyên nhân sâu xa của vụ án:
“Giữa các bên không có mâu thuẫn hay thù hằn cá nhân từ trước. Tuy nhiên, các bị cáo đã uống rượu bia liên tục từ 11 giờ 30 phút trưa đến 20 giờ tối mới dẫn đến vụ án đáng tiếc. Đây là sự việc đau lòng, rất cần được tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng, nhất là đối với thanh niên trong quá trình giao lưu, ăn uống, sinh hoạt chung”.
Các bị cáo lắng nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.
Khép lại phiên tòa, căn cứ vào tính chất và mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Ngọc 14 năm tù về tội “Giết người”.
Hai bị cáo Bùi Trọng Hữu và Lê Thành Nhân lần lượt nhận mức án 2 năm 6 tháng tù và 2 năm 5 tháng tù, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Bản án nghiêm khắc không chỉ là sự trừng trị thích đáng đối với hành vi phạm tội, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về tình trạng lạm dụng rượu bia, sự lệch chuẩn trong văn hóa giao tiếp và nguy cơ mất kiểm soát hành vi trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Phan Toàn - Quang Khang
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/gia-lai-tu-cuoc-nhau-den-an-mang-hoi-chuong-bao-dong-lech-chuan-van-hoa-ung-xu-a32558.html