Giá rượu tăng cao bất thường
Trong một tuyên bố gây chú ý vào cuối tuần qua, ông Moses Onyah, Chủ tịch Hiệp hội Người nghiện rượu Ghana, người thường được biết đến với biệt danh “Dry Bone”, đã lên tiếng chỉ trích tình trạng giá đồ uống có cồn tăng phi mã, dù đồng cedi của Ghana đang có dấu hiệu tăng giá.
“Giá rượu vẫn không ngừng leo thang. Nếu mua rượu bây giờ, bạn sẽ thấy mức tăng khoảng 15%, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới cả người tiêu dùng và các nhà bán lẻ,” ông Onyah phát biểu trong một cuộc tuần hành tại thủ đô Accra.
Theo ông, nhiều mặt hàng khác đã điều chỉnh giá xuống sau khi đồng nội tệ mạnh lên, nhưng rượu thì không. Điều này khiến không ít người dân cảm thấy áp lực, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Ảnh minh họa: Unsplash
Hiệp hội hiện đã gửi yêu cầu chính thức đến Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp cùng cựu Tổng thống John Dramani Mahama, mong muốn hai nhân vật này đóng vai trò trung gian để thúc đẩy việc hạ giá rượu.
Chủ tịch Onyah cho biết, nếu trong vòng ba tuần tới không có phản hồi tích cực, tổ chức sẽ tiến hành họp nội bộ để lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình quy mô toàn quốc.
“Chúng tôi không chỉ là những người nghiện rượu. Chúng tôi là những công dân có trách nhiệm, yêu cầu sự công bằng và quyền được thưởng thức đồ uống có giá cả hợp lý,” ông nhấn mạnh.
Khi việc “giải sầu” trở thành một đặc quyền xa xỉ
Nghe tên “Hiệp hội Người nghiện rượu”, nhiều người có thể lầm tưởng đây chỉ là một tổ chức mang tính hài hước. Nhưng thực tế, đây là một trong những tổ chức phi chính thức lớn nhất tại Ghana, với hơn 6,6 triệu thành viên trên toàn quốc.
Từ lâu, tổ chức này không chỉ đơn thuần quy tụ những người yêu thích rượu, mà còn thực hiện nhiều chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về việc uống rượu có trách nhiệm, đặc biệt là phòng tránh lái xe khi say xỉn.
Dù mang hình ảnh đôi chút gây tranh cãi, Hiệp hội này từng phát động nhiều phong trào tích cực, kêu gọi sử dụng rượu đúng mức, đồng thời hỗ trợ những người lạm dụng rượu tìm kiếm sự trợ giúp.
Tại cuộc tuần hành ở Accra, hàng trăm người đã cùng nhau diễu hành mang theo biểu ngữ phản đối. Một số người cho rằng giá rượu tăng cao khiến họ “không còn cách nào để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi”.
“Trong thời buổi kinh tế khó khăn, một chút rượu giúp xua tan mệt mỏi cũng trở nên xa xỉ,” một người biểu tình chia sẻ.
Chủ tịch Onyah cho biết thêm, nếu chính phủ vẫn giữ im lặng, tổ chức của ông sẵn sàng huy động hàng triệu thành viên trên khắp Ghana tham gia biểu tình để đấu tranh cho quyền lợi chính đáng này.
NB (Theo ODD)