Giả vờ mua hàng rồi trộm 3 chiếc điện thoại

Giả vờ mua hàng rồi trộm 3 chiếc điện thoại
9 giờ trướcBài gốc
Trước đó, khoảng 10h20' ngày 18/10, một người phụ nữ bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc đồ kín mít chạy xe máy đến cửa hàng bán hải sản ở đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức.
Tại đây, người này cầm rổ hải sản, nhân lúc chủ cửa hàng không để ý đã lấy điện thoại trên bàn.
Người phụ nữ trộm điện thoại ở cửa hàng hải sản.
Tiếp đó, người này cọc 100.000 đồng rồi nói có việc gấp, quay lại lấy hải sản sau.
Tuy nhiên, chị M. (chủ cửa hàng) chờ mãi không thấy người phụ nữ quay lại, lúc sau thì phát hiện mất điện thoại.
Sau khi kiểm tra camera, chị M. phát hiện sự việc trên nên trình báo Công an.
Người phụ nữ trộm 2 điện thoại ở cửa hàng tạp hóa.
Chị M. cho biết chiếc điện thoại có giá khoảng 17 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, với cùng chiêu trò trên, đến hơn 13h cùng ngày, người phụ nữ tiếp tục đến một cửa hàng tạp hóa trên đường số 27, phường Linh Đông.
Người này lợi dụng người ở cửa hàng sơ hở đã lấy hai chiếc điện thoại để trên bàn rồi rời đi.
Vụ việc cũng được trình báo Công an và đăng tải trên mạng xã hội.
Hiện Công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ giả vờ mua hàng để trộm điện thoại.
Trước đó, Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tiếp nhận tin trình báo người dân về vụ trộm đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản vào rạng sáng 18/10.
Theo camera an ninh ghi lại, nghi phạm vào nhà chị H. là một nam giới mặc áo thun ngắn tay, quần ngắn, đội nón và đeo khẩu trang, lục lọi nhiều nơi trong nhà tìm tài sản. Lúc này, chị H. đang ngủ trên giường cạnh con nhỏ 5 tháng tuổi.
Nghi phạm đi đến cầm chiếc điện thoại để trên bàn lên xem nhưng điện thoại này bị nứt nên bỏ lại. Người này tiếp tục đi đến chỗ chị H. đang nằm ngủ trên giường, vén mùng, thò tay vào trong mùng lấy chiếc điện thoại. Nghe tiếng động, chị H. giật mình, thấy người lạ trong nhà liền hô hoán nên kẻ gian bỏ chạy. Chị H. cùng người nhà đuổi theo nhưng kẻ gian tẩu thoát.
Cũng theo chị H., thường ngày, trước khi đi ngủ, gia đình đều khóa cửa, cổng nhà cẩn thận. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc, con nhỏ của chị H. bị sốt nên gia đình mải lo chăm sóc cho bé, rồi ngủ quên, không dùng ổ khóa để khóa mà chỉ cài chốt cửa nên bị trộm đột nhập nhà lấy tài sản.
Kim Sáng
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/gia-vo-mua-hang-roi-trom-3-chiec-dien-thoai-455594.html