Giác mạc từ người chết não giúp 4 người mù nhìn thấy ánh sáng

Giác mạc từ người chết não giúp 4 người mù nhìn thấy ánh sáng
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 11/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công các ca ghép giác mạc giúp 4 bệnh nhân nhìn thấy ánh sáng từ việc làm ý nghĩa của 2 người đã mất hiến tặng lại.
Trước đó vào ngày 27/9, ngay sau khi nhận được thông tin về nguyện vọng hiến tặng giác mạc của một bệnh nhân nam 41 tuổi, chết não tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, các bác sĩ của Trung tâm Mắt - Bệnh viện Trung ương Huế đã nhanh chóng thu nhận giác mạc và tiến hành ghép cho 2 bệnh nhân. Trong đó một bệnh nhân nữ 40 tuổi từ Gia Lai và một bệnh nhân nam 50 tuổi đến từ Thừa Thiên Huế.
Niềm vui của 4 bệnh nhân khi ca ghép thành công giúp họ nhìn thấy ánh sáng.
Tiếp đó, vào ngày 30/9, Trung tâm Mắt - Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận giác mạc từ một bệnh nhân hiến tặng chết não khác, 36 tuổi, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, giác mạc được ghép thành công cho hai bệnh nhân. Cụ thể một nam bệnh nhân 30 tuổi đến từ Gia Lai và một bệnh nhân nam 65 tuổi đến từ Thừa Thiên Huế.
Cả 4 bệnh nhân này đều đã trải qua những tháng năm dài sống trong cảnh mù lòa, mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng và cuộc sống xung quanh. Từ việc làm ý nghĩa là hiến giác mạc của nạn nhân chết não cùng sự tận tụy và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ bác sĩ tại Trung tâm Mắt, đến nay 4 bệnh nhân đã được phục hồi một phần thị lực, mở ra hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Dù quá trình hồi phục còn tiếp tục và đòi hỏi sự chăm sóc, điều trị dài hạn, nhưng với trình dộ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân đang từng ngày được tiến gần hơn đến một cuộc sống bình thường.
Đội ngũ y bác sĩ thực hiện ca ghép giác mạc.
Kết quả vào sáng ngày 11/10, Trung tâm Mắt - Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho 4 bệnh nhân được ghép giác mạc thành công trong dịp này. Đây được xem là một sự kiện không chỉ mang tính y khoa, mà còn là biểu tượng của sự sống, của lòng nhân ái, khi ánh sáng được trao tặng từ người đã khuất để lại cho những người bệnh đang cần sự hồi sinh về thị giác.
Cũng tại buổi lễ xuất viện, 4 bệnh nhân được ghép giác mạc đã tự nguyện đăng ký hiến tạng của bản thân sau khi qua đời. Đây là cách mà cả 4 bệnh nhân chọn để cám ơn gia đình của 2 bệnh nhân hiến giác mạc, cám ơn các bác sĩ đã giúp họ nhìn thấy lại cuộc đời tươi đẹp.
Theo đại diện lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, việc ghép giác mạc không chỉ mang lại ánh sáng cho người bệnh mà còn thể hiện một thông điệp sâu sắc về tinh thần nhân ái, sự sẻ chia trong cộng đồng. Những hành động cao đẹp từ người hiến tặng và gia đình đã để lại dấu ấn không thể nào phai trong lòng các y bác sĩ, bệnh nhân và toàn thể cộng đồng. Đó là món quà quý giá nhất – món quà của sự sống, của ánh sáng.
Tại buổi lễ, những bệnh nhân được nhận giác mạc đã chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người hiến tặng và gia đình họ, vì đã không ngần ngại sẻ chia một phần cơ thể để mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang chờ đợi trong vô vọng. Nghĩa cử này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, khích lệ cộng đồng tham gia hiến tạng, hiến giác mạc để giúp đỡ những người cần.
Hoàng Lý
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/doi-song/giac-mac-tu-nguoi-chet-nao-giup-4-nguoi-mu-nhin-thay-anh-sang-2040968.html