Ngày 17/12, tại xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình cụ Tô Thị Sửa (88 tuổi), là hộ gia đình có công với cách mạng, thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Gia đình cụ Sửa từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến lâu dài, anh dũng của dân tộc (ngày 13/1/1997). Trong đợt bão số 13 vừa qua, căn nhà cũ của gia đình bị sập hoàn toàn, khiến cuộc sống của cụ bà gặp muôn vàn khó khăn.
Trước hoàn cảnh trên, thực hiện nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn 7 (Quân đoàn 34) đã thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có tay nghề, tinh thần trách nhiệm cao để hỗ trợ gia đình cụ Sửa xây dựng lại nhà ở.
Dọn về ở trong căn nhà mới khang trang, kiên cố, cụ Tô Thị Sửa không giấu được niềm xúc động. “Sau bão số 13, nhà tôi sập hoàn toàn. Tôi chỉ mong có được một căn nhà kiên cố để ở. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng mong có chỗ trú ngụ an toàn. Khi các chú bộ đội về dựng nhà cho, giấc mơ ấy đã thành sự thật”, cụ Sửa nghẹn ngào.
Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình cụ Tô Thị Sửa (88 tuổi), là hộ gia đình có công với cách mạng, thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Thượng tá Lê Hồng Thạch - Phó chính ủy Lữ đoàn 7 cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và thống nhất với gia đình trong việc chuẩn bị vật liệu, tổ chức khởi công xây dựng từ ngày 3/12/2025. Với tinh thần “thần tốc thi công, thần tốc về đích”, ngôi nhà đã hoàn thành, vượt tiến độ đề ra.
Ngôi nhà có diện tích xây dựng 55m², gồm phòng khách, phòng ngủ, gác lửng và nhà vệ sinh; mái lợp tôn, nền lát gạch, tường ốp lam ri. Tổng kinh phí xây dựng là 130 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình đối ứng 70 triệu đồng. Toàn bộ ngày công xây dựng do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 7 đảm nhiệm.
Theo Thượng tá Lê Hồng Thạch, công trình được hoàn thành với 192 ngày công của bộ đội và 30 ngày công của gia đình, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và an toàn.
Con trai cụ Sửa - ông Cao Văn Mười (55 tuổi) xúc động khi suốt những ngày đêm lăn lộn trên công trình, anh em cán bộ chiến sĩ chưa từng phiền hà gia đình bất cứ điều gì. Chiến sĩ chủ động mọi thứ từ ăn ở, ngủ nghỉ, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình.
Sau 14 ngày đêm thi công thần tốc, ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Gia Lai đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình chính sách, mang lại niềm vui, xúc động cho người trong cuộc.
Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con vùng bão lũ, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó chính ủy Quân đoàn 34 khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 cũng luôn sát cánh, đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
Theo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, trước, trong và sau các đợt bão lũ, đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Quân đoàn 34 đã thành lập Ban chỉ đạo, điều động hơn 900 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Với phương châm “Thần tốc hành quân - Thần tốc thi công - Thần tốc về đích”, đến nay Quân đoàn 34 đã khởi công xây dựng 80 căn nhà. Ngoài căn nhà của gia đình cụ Tô Thị Sửa đã hoàn thành, các căn còn lại đang được thi công đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/1/2026, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán trong những căn nhà mới ấm áp.
Đức Hồ