Quyết định ra đi của Rashford diễn ra không lâu sau khi anh vướng vào mâu thuẫn với tân HLV Amorim và bị tước áo số 10 - biểu tượng gắn liền với tên tuổi anh suốt nhiều năm qua tại Old Trafford. Chiếc áo này đã được trao lại cho tân binh Matheus Cunha, càng khiến tương lai của Rashford trở nên bấp bênh.
Giờ đây, trong màu áo mới tại Camp Nou, tiền đạo người Anh sẽ khoác số 14 - con số từng gắn liền với nhiều huyền thoại của bóng đá xứ Catalan.
Rashford sẽ khoác số 14 ở Barca
Barcelona công bố bản hợp đồng với đoạn video đậm chất điện ảnh: Rashford trong bộ vest chỉnh tề, bước ra từ buồng điện thoại đỏ - biểu tượng quen thuộc của nước Anh - rồi mỉm cười đầy quyết tâm.
Chân sút 27 tuổi không giấu nổi sự xúc động: "Tôi luôn mơ được khoác áo Barcelona. Đây là một đội bóng có lịch sử hào hùng, với những giá trị vượt lên cả thể thao. Cảm giác như trở về nhà khi đặt chân tới đây. Tôi yêu lối chơi tốc độ, mạnh mẽ và giàu cảm xúc - thứ mà Barca đã truyền cảm hứng cho tôi từ khi còn là một cậu bé. Giờ là lúc tôi cống hiến tất cả, từng phút giây trên sân cỏ đều sẽ là niềm tự hào".
Ở chiều ngược lại, MU cũng đăng thông điệp chia tay Rashford, chúc anh may mắn trong hành trình mới. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp tuyển thủ Tam sư được đem cho mượn, sau giai đoạn khoác áo Aston Villa trong nửa sau mùa giải trước.
Đáng chú ý, Barca sẽ chi trả toàn bộ mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần cho Rashford - con số cho thấy niềm tin lớn mà đội chủ sân Camp Nou đặt vào anh. Trong bối cảnh tài chính vẫn còn eo hẹp, đây được xem là một nước đi khôn ngoan khi giúp đội bóng tăng cường hàng công bằng một tên tuổi lớn mà không tốn phí chuyển nhượng trước mắt.
Với động lực mới, sân khấu mới và màu áo mới, Marcus Rashford đang đứng trước cơ hội tái sinh sự nghiệp - nơi anh không chỉ tìm lại chính mình, mà còn khẳng định giá trị trong một môi trường giàu tính cạnh tranh như La Liga.
Thiện Nguyên