Trong thế giới tội phạm ma túy Nam Mỹ, khi nhắc đến những cái tên như Pablo Escobar hay Griselda Blanco, người ta thường nhớ tới những thủ lĩnh khét tiếng với bàn tay đẫm máu và quyền lực bao trùm cả lục địa. Nhưng giữa những thế giới hỗn loạn và tàn bạo ấy, Carlos Lehder nổi bật như một nhân vật vừa kỳ quái, vừa nguy hiểm: Một trùm buôn ma túy với đầu óc vĩ cuồng, chủ nghĩa phát xít, và cả những tham vọng điên rồ vượt xa buôn bán ma túy thông thường. Ông ta không chỉ là người tiên phong trong việc hiện đại hóa đường dây vận chuyển cocaine bằng máy bay riêng, mà còn là kẻ mơ mộng muốn biến một hòn đảo nhỏ thành quốc gia riêng, được bảo vệ bằng súng đạn và tiền.
Hành trình trở thành ông trùm – Từ tù nhân đến kiến trúc sư của đế chế ma túy
Ngược dòng thời gian, Carlos Enrique Lehder Rivas sinh năm 1949 tại Armenia, Colombia, là con trai của một người mẹ Colombia và một người cha Đức từng là phi công trong Thế chiến II. Thời thơ ấu của Lehder bị chia cắt giữa hai nền văn hóa, và khi trưởng thành, sự pha trộn đó bộc lộ trong tính cách lập dị, mang hơi hướng phát xít. Sau khi gia đình di cư sang Mỹ, Lehder sớm dính vào các hoạt động tội phạm nhỏ lẻ tại Florida, đặc biệt là buôn bán xe hơi bị đánh cắp và buôn lậu nhỏ. Trong một lần bị bắt giữ, Lehder bị kết án tù và được chuyển tới một nhà tù liên bang, nơi số phận khiến ông ta gặp George Jung – một tay buôn ma túy người Mỹ sẽ trở thành cộng sự đầu tiên trong việc lập ra một trong những tuyến đường vận chuyển ma túy táo bạo nhất thập niên 1970.
Khi mãn hạn tù, Lehder và Jung bắt đầu vận chuyển cocaine từ Colombia đến Florida bằng các máy bay hạng nhẹ. Đột phá lớn nhất xảy ra khi Lehder phát hiện ra Norman’s Cay – một đảo nhỏ thuộc quần đảo Bahamas – và biến nó thành trung tâm trung chuyển ma túy giữa Mỹ và Colombia. Với các đường băng dã chiến, nhà kho, hệ thống canh gác vũ trang và mạng lưới gián điệp tinh vi, Norman’s Cay trở thành pháo đài ngoài pháp luật, nơi hàng tấn cocaine được trung chuyển mỗi tháng vào đất liền Mỹ. Đây được coi là thời kỳ bùng nổ của băng đảng Medellín - tổ chức buôn bán ma túy quy mô khổng lồ do Pablo Escobar cầm đầu và Lehder là đồng sáng lập, và Lehder, với tài năng tổ chức lẫn tính cách cuồng loạn, là kiến trúc sư cho hệ thống hậu cần hiệu quả chưa từng thấy của băng đảng này.
Ông trùm Carlos Lehder nuôi một giấc mơ điên rồ: Biến Norman’s Cay thành một quốc gia độc lập. Ảnh: El Mundo.
Tham vọng chính trị – Từ trùm ma túy đến biểu tượng cuồng loạn
Tuy nhiên, khác với những ông trùm khác tập trung vào kiếm tiền và giữ kín danh tính, Carlos Lehder lại say mê chính trị và muốn trở thành biểu tượng công khai. Ông công khai ủng hộ chủ nghĩa phát xít, ca ngợi Adolf Hitler, in hình Đức Quốc xã trong tài liệu nội bộ và từng thành lập một đảng chính trị tại Colombia có tên là "Phong trào Latino Quốc gia", với ý tưởng chống lại sự can thiệp của Mỹ và thúc đẩy hợp pháp hóa cocaine. Những động thái đầy khiêu khích này không chỉ khiến công chúng choáng váng mà còn khiến cả CIA lẫn DEA(Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ) bắt đầu coi Lehder như một mối đe dọa lớn hơn cả ông trùm Escobar, người khi đó vẫn chưa vướng vào chính trị.
Lehder cũng nuôi một giấc mơ điên rồ: Biến Norman’s Cay thành một quốc gia độc lập dưới quyền kiểm soát của mình, với quân đội, ngân hàng và hệ thống luật pháp riêng. Có những giai thoại mô tả ông ta như một nhà độc tài nhỏ, đi lại trên đảo bằng xe jeep vũ trang, ra lệnh tử hình những ai phản bội và tổ chức các bữa tiệc hoang dại bên bờ biển. Khi đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường vận chuyển cocaine, Lehder trở thành một trong những kẻ giàu có và nguy hiểm nhất thế giới. Có thời điểm, ông ta được cho là sở hữu hơn 2,5 tỷ USD và kiểm soát tới 80% lượng cocaine vào Mỹ.
Tuy nhiên, sự ngông cuồng và nổi tiếng quá mức khiến Lehder rơi vào tầm ngắm của chính phủ Mỹ. Sau nhiều năm điều tra cùng sức ép từ chính quyền Bahamas, hòn đảo Norman’s Cay bị lực lượng an ninh xâm nhập và đế chế Lehder bắt đầu sụp đổ. Cú đâm chí mạng đến từ chính Pablo Escobar – người từng là đồng minh – khi cảm thấy Lehder quá nguy hiểm và có thể kéo băng đảng Medellín vào chiến tranh với chính phủ Mỹ. Bị phản bội, Lehder bỏ trốn và cuối cùng bị bắt năm 1987 tại Colombia trong một chiến dịch phối hợp giữa DEA và các cơ quan địa phương.
Carlos Lehder bị dẫn độ sang Mỹ và trở thành một trong những trùm ma túy đầu tiên bị xét xử công khai. Phiên tòa năm 1988 là một sự kiện lớn với truyền thông Mỹ, và Lehder bị kết án 135 năm tù. Tuy nhiên, vào thập niên 1990, ông ta bất ngờ đồng ý làm nhân chứng chống lại Manuel Noriega – nhà độc tài Panama bị Mỹ cáo buộc rửa tiền cho các băng đảng ma túy – để đổi lấy việc giảm án. Dù vậy, Lehder vẫn bị giam giữ trong suốt ba thập kỷ tại các nhà tù an ninh cao. Năm 2020, sau hơn 33 năm ngồi tù, Carlos Lehder được trả tự do và chuyển sang sống lưu vong tại Đức.
Cựu trùm Carlos Lehder bị bắt giữ trong vài ngày khi quay lại Colombia cuối tháng 3/2025. Ảnh: Latin America Reports.
Ngày 28/3/2025, khi Lehder bay từ Đức đến Colombia, ông ta đã bị bắt ngay khi đến sân bay Bogotá. Tuy nhiên, cựu trùm đã được thả vào ngày 31/3 sau khi tòa án phán quyết rằng bản án tù 24 năm của Lehder vì tội buôn bán ma túy ở Colombia đã hết hạn vào năm 2019.
Có thể nói, carlos Lehder không chỉ là một kẻ buôn lậu. Ông ta còn là kẻ mộng mơ chính trị, kẻ cuồng tín tư tưởng, và là người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng của một tuyến đường vận chuyển ma túy trên không, điều sau này trở thành xương sống cho toàn bộ hoạt động của băng đảng Medellín. Sự kết hợp giữa trí tuệ sắc bén và tính cách điên loạn biến ông ta thành một huyền thoại – không phải vì số người bị giết, mà vì ông ta dám mơ đến việc lập quốc từ tiền kiếm được từ ma túy. Và trong lịch sử đầy máu và tiền của tội phạm ma túy toàn cầu, Lehder sẽ mãi là biểu tượng cho ranh giới đôi khi mập mờ giữa tội phạm và sự điên khùng mang tính chính trị.
T.B