Giấc mơ về mẹ của họa sĩ sống ẩn 11 năm ở Hội An gây xúc động mạnh

Giấc mơ về mẹ của họa sĩ sống ẩn 11 năm ở Hội An gây xúc động mạnh
5 giờ trướcBài gốc
Họa sĩ Nguyễn Như Đức sinh năm 1980 tại Hà Nội, thuộc thế hệ họa sĩ 8X. Anh bắt đầu hành trình nghệ thuật từ những nét vẽ đầu tiên nơi phố thị.
Năm 2014, Nguyễn Như Đức rời Hà Nội và bén duyên với Hội An, vùng đất trở thành quê hương thứ hai của anh. Tại đây, Như Đức sống lặng lẽ, làm đủ nghề để mưu sinh, đồng thời nuôi dưỡng đam mê hội họa, nơi gia đình trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo.
Họa sĩ Nguyễn Như Đức.
Suốt 11 năm qua, Nguyễn Như Đức sống kín tiếng. Anh dành hàng tháng, thậm chí cả năm để hoàn thành bức tranh. Tranh của anh thường có khổ lớn, chi tiết dày đặc, không dễ sưu tập và cũng không đặt mục tiêu thương mại. Với anh, mỗi bức tranh là nơi để dừng chân, không phải bàn đạp để tiến lên.
Tranh của Như Đức thuộc nhánh “siêu thực hiện thực” - tức là tranh vẫn lấy cảm hứng từ giấc mơ, trí tưởng tượng, nhưng các hình ảnh trong tranh lại rất cụ thể, rõ ràng, có thể nhận ra được. Nhờ vậy, người xem dù bước vào thế giới mộng mị vẫn cảm thấy gần gũi, không bị choáng ngợp hay xa cách.
Tác phẩm "Nghe tiếng lá hát".
Mới đây, họa sĩ Nguyễn Như Đức đánh dấu sự trở lại với 32 tác phẩm thuộc chủ đề Đất Mẹ qua chất liệu sơn dầu và trường phái siêu thực. Anh thực hiện hành trình đó bằng chính ký ức của mình.
Dù mang phong cách siêu thực, tranh của Nguyễn Như Đức không xa rời đời sống. Ở đó, hình ảnh người mẹ, người vợ, con gái - những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời họa sĩ – được hiện lên như biểu tượng là bờ vai, bàn tay, ánh mắt, là sinh vật kỳ ảo giữa thiên nhiên.
“Ngay cả trong không gian siêu thực, tôi vẫn tin rằng ai cũng sẽ thấy mình đâu đó trong tranh. Mẹ – dù là mẹ ruột, là vợ, con gái hay là đất quê hương – đều có vị trí thiêng liêng trong trái tim mỗi người”, họa sĩ chia sẻ.
Tác phẩm "13 ánh trăng trong vườn''.
Trong loạt tác phẩm lần này, nổi bật có Nghe tiếng lá hát – bức tranh tái hiện khu vườn tưởng tượng, nơi quá khứ và tương lai gặp nhau, nơi những người phụ nữ từ thế giới bên này và bên kia cùng hiện diện.
Hay trong 13 ánh trăng trong vườn, Đức khắc họa hình ảnh “Đất Mẹ” như giấc mơ trôi giữa các lớp ký ức và cảm xúc, với trăng - biểu tượng nữ tính - dẫn dắt người xem đi qua thế giới huyền thoại, vừa quen vừa lạ.
Họa sĩ Lê Thiết Cương nhận xét: "Mẹ là đề tài lớn, có phần đến mức trừu tượng, không hiển hiện ra đời sống cụ thể hàng ngày nhưng mẹ luôn ở xung quanh ta, trong từng câu chuyện nhỏ.
Bằng hội họa của mình, Đức đã đưa được đề tài lớn trừu tượng ấy thành những câu chuyện hữu hình đời thường, gần gũi, giản dị thông qua con đường mơ thực, thực mơ...".
Ngoài vẽ tranh, Nguyễn Như Đức còn mở lớp học vẽ mùa hè miễn phí cho trẻ em tại Hội An. Lớp học không nhằm đào tạo họa sĩ mà chỉ để các em giữ được khả năng cảm nhận, chơi với màu sắc và sống thật với cảm xúc.
Lê Chi
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/giac-mo-ve-me-cua-hoa-si-song-an-11-nam-o-hoi-an-gay-xuc-dong-manh-ar951874.html