Đêm 30-3, trên sân quốc gia Bung Karno, nhìn đội tuyển Indonesia thể hiện trước Bulgaria trông thật nản lòng. Bóng đá Đông Nam Á mang giấc mơ World Cup từ rất lâu rồi, nhưng cách làm thì chẳng giống ai.
Nhìn đội tuyển Indonesia với thành phần mạnh nhất đã thể hiện thấy không có lối ra. Chất lượng của cả đội với những cầu thủ đá Serie A, Hà Lan, Đức, Anh tề tựu về chạm trán với CLB Nam Định khi thi đấu ở đấu trường châu lục (9 đến 10 Tây) thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.
Tuyển Indonesia (đỏ) trong trận chung kết gặp Bulgaria tối 30-3 trên sân Bung Karno. Ảnh: Bola.
Giấc mơ World Cup của bóng đá Đông Nam Á thực thi như kiểu Indonesia hiện nay đã có từ lâu rồi, từ Singapore, đến Philippines, Thái Lan, Malaysia... nhưng tất cả chẳng cho thấy một dấu hiệu lạc quan.
Singapore là quốc gia đi đầu với đề án “Goal 2010” tốn tiền rất nhiền nhưng gãy nặng. Người Singapore có tư duy quản trị rất nhạy cảm và xuất sắc nhưng họ đoạn tuyệt với ngoại lực.
Hiện nay, Malaysia và Indonesia đang tiếp bước ở dạng khác hơn, nhưng thành công thì không thấy. Malaysia còn dính đòn rất nặng khi gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Thực ra đội tuyển Malaysia với hơn nửa đội hình Tây qua hai, ba kỳ AFF Cup rồi nhưng chẳng thành công. Tương tự Indonesia cũng thế.
Bóng đá Đông Nam Á chứng kiến sự gian lận của cầu thủ nhập tịch để lên tuyển Malaysia. Ảnh: ANH HỮU.
Tối 30-3 vừa qua, cái sân quốc gia Bung Karno 88 ngàn chỗ ngồi ấy hầu như lấp đầy khán giả để xem tài cầm quân của HLV John Herdman, người đưa Canada đến World Cup 2022 sau 36 năm. Nhưng ở đó chỉ có một đội tuyển Indonesia với lực lượng mạnh nhất nhưng thể hiện rất vô hồn. Suốt 90 phút thi đấu, chủ nhà chẳng có một bài vở, mảng miếng độc nào để áp sát cầu môn của Bulgaria. Một đội tuyển toàn Tây lại không có “hồn” và “chất” rất nhạt.
...Và cuối cùng là một phép so sánh, tuyển Malaysia, Indonesia nhập tịch tràn lan như thế nhưng số lần vô địch AFF Cup thua xa Việt Nam.
Thái Lan 7 lần vô địch Đông Nam Á cũng toàn cầu thủ nội. Vươn ra tầm châu lục thì Việt Nam đâu thua kém qua các kỳ Asian Cup các cấp đội tuyển, Asiad cũng từng vào bán kết.
Nhập tịch kiểu như Indonesia và Malaysia hiện nay chẳng hứa hẹn gì, ngoài “tư duy nhiệm kỳ” của các lãnh đạo bóng đá. Người Malaysia rất “máu” bóng đá, nhưng họ cũng nguội lạnh trước làn sóng nhập tịch, chê những cái tên rất xa lạ và... khó đọc. Khi chưa vỡ ra 7 cầu thủ nhập tịch, fan Malaysia cũng chẳng lấy làm vui khi đánh bại Việt Nam 4-0 và khi không có lực lượng này, họ thua thảm Việt Nam 1-3.
DUY ĐỨC