Công an xã Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị) ngày 01/10/2025 nhận được thông tin về việc chị Đ.T.V. (SN 2005, ngụ xã Tuyên Phú) lâu nay làm việc tại Campuchia và thường trở về Việt Nam hàng tháng nên bình thường như mọi lần.
Chị Đ.T.V. lúc được giải cứu, thoát khỏi khu tự trị của Campuchia.
Đến ngày 09/09/2025, chị V. sang lại Camphuchia và thuê taxi để về nơi làm việc. Tài xế chở chị V. đến nơi vắng người và ép phải đi qua một xe khác rồi thu hết tiền, điện thoại di động. Đối tượng bán chị V. cho các đối tượng đưa đến một khu tự trị tại Campuchia.
Tại đây, chị V. bị “giam lỏng”, bị ép làm nhiều công việc khác nhau và thường xuyên bị đánh đập, đe dọa. Đến khi bị hành hung, đe dọa, không thể chịu đựng được nữa, chị V van xin các đối tượng cho gọi điện về gia đình để người thân gửi tiền qua chuộc người về.
Ngày 01/10, chị V. điện báo về gia đình và Công an xã Tuyên Phú. Nhận định đây là vụ bắt cóc có tổ chức, rất manh động và rất khó để giải cứu người khi đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, Công an xã Tuyên Phú báo cáo lên cấp trên.
Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an xã Tuyên Phú khẩn trương tìm giải pháp cứu người trở về. Sau khi các đơn vị họp, thống nhất, Công an xã Tuyên Phú liên hệ cho một số người Việt Nam đang làm việc tại Campuchia ở gần cửa khẩu Mộc Bài (ở biên giới Việt Nam – Campuchia), hướng dẫn đến khu tự trị để hỗ trợ giải thoát cho V.
Chị Đ.T.V. cùng người thân cảm ơn lực lượng Công an xã Tuyên Phú.
Qua quá trình thương lượng căng thẳng và khôn khéo với quản lý của khu tự trị, Công an xã Tuyên Phú đưa chị V. ra khỏi khu tự trị và đưa về nhà an toàn.
Sau khi ổn định sức khỏe và tinh thần, ngày 7/10, chị V. và gia đình đến Công an xã Tuyên Phú trình bày sự việc, cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Tuyên Phú.
Chị V. bày tỏ: “Bị lừa bán qua Campuchia, tôi phải sống trong sợ hãi, bị đánh đập và đầy tuyệt vọng. Sự xuất hiện kịp thời của Công an xã Tuyên Phú như ánh sáng kỳ diệu cứu cuộc đời tôi. Nhờ có sự kiên trì, sự mưu trí tài tình và tinh thần trách nhiệm cao các các anh Công an, tôi đã được giải cứu an toàn và trở về đoàn tụ với gia đình”.
Bức thư cảm ơn của chị Đ.T.V. gửi đến Công an xã Tuyên Phú.
Hoàng Quân