Những ngày đầu tháng 10/2025, tại trụ sở Công an xã Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị), một cô gái trẻ lặng lẽ trao bức thư viết tay cho các chiến sĩ công an. Trong thư, cô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã cứu mạng mình, những người đã đưa cô trở về từ “khu tự trị” ở Campuchia, nơi cô từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn được thấy quê hương.
Công an xã Tuyên Phú tiếp nhận thư cảm ơn từ Đ.T.V sau hành trình giải cứu đầy kịch tính.
Chuyến xe định mệnh
Cô gái tên là Đ.T.V (SN 2005, trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị), làm việc tại Campuchia đã nhiều tháng. Do thường xuyên qua lại giữa hai nước, V trở nên chủ quan. Ngày 9/9/2025, khi một mình sang lại Campuchia, tự thuê taxi để đến nơi làm việc.
Nhưng chuyến đi tưởng chừng bình thường ấy lại nhanh chóng trở thành hành trình kinh hoàng. Khi đang di chuyển, người lái xe bất ngờ rẽ vào khu vực hẻo lánh, ép chị chuyển sang một xe khác rồi cướp điện thoại, tiền bạc. Ngay sau đó, chị bị bán cho một “khu tự trị” ở Campuchia giáp biên giới Thái Lan.
Công an xã Tuyên Phú họp bàn, triển khai phương án giải cứu nạn nhân.
Những ngày bị giam cầm
Tại khu tự trị, V bị ép làm việc trong môi trường khắc nghiệt, chịu sự giám sát và bạo hành. Bất cứ ai trái lệnh đều bị đánh đập dã man.
“Ở đó, mạng người chẳng đáng giá gì cả. Ai không nghe lời sẽ bị trừng phạt không thương tiếc” - V kể lại trong sợ hãi.
Những ngày bị giam cầm, V sống trong nỗi sợ hãi thường trực, không biết khi nào mới có thể trở về. Gia đình ở quê không hề hay biết, cho đến khi lực lượng Công an xã Tuyên Phú nắm được thông tin và lập tức vào cuộc.
Khoảnh khắc khi Đ.T.V lên xe gặp lại những người đã cứu mình khỏi “khu tự trị” ở Campuchia.
Cuộc giải cứu xuyên biên giới
Sau khi xác minh, Công an xã Tuyên Phú nhận định đây là vụ bắt cóc, mua bán người có yếu tố nước ngoài, phức tạp và nguy hiểm. Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02).
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Tuyên Phú đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với người Việt đang sinh sống gần cửa khẩu Mộc Bài (phía Campuchia) để tiếp cận khu vực nạn nhân bị giam giữ.
Sau nhiều ngày thương lượng căng thẳng với nhóm quản lý tại khu tự trị, V được giải thoát an toàn và đưa về Việt Nam. Câu chuyện giải cứu không tiếng súng nhưng đầy hiểm nguy, đòi hỏi sự kiên quyết, khéo léo và tinh thần trách nhiệm cao của những người công an cơ sở.
Cuộc họp khẩn của Công an xã Tuyên Phú nhằm tìm phương án giải cứu cô gái bị giam giữ trong “khu tự trị” ở Campuchia.
Lá thư cảm ơn sau ngày trở về
Ngày 7/10/2025, sau khi ổn định tinh thần, V cùng gia đình đến trụ sở Công an xã Tuyên Phú. Trong tay chị là bức thư cảm ơn chân thành, viết bằng nét chữ run rẩy nhưng chan chứa xúc động.
Trong thư, V viết: “Những ngày ở bên kia biên giới, tôi đã tưởng mình không thể sống sót. Cảm ơn các anh, những người đã không bỏ cuộc, tìm mọi cách cứu tôi khỏi nơi địa ngục ấy. Nếu không có các anh, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ được trở về nhà”.
Bức thư không chỉ là lời tri ân, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an xã, những người ở tuyến đầu thầm lặng nhưng đầy quả cảm.
Bức thư cảm ơn của Đ.T.V gửi Công an xã Tuyên Phú, những người đã đưa chị trở về an toàn.
Từ vụ việc của V, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý đi lại, làm việc ở nước ngoài khi chưa qua kênh hợp pháp, đồng thời cần nâng cao cảnh giác với các lời mời gọi việc nhẹ, lương cao.
Sự trở về của Đ.T.V không chỉ là một phép màu giữa thực tại, mà là lời nhắc nhở về hiểm họa rình rập từ tội phạm mua bán người xuyên quốc gia, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau một cuộc điện thoại và một quyết định sai lầm.
Minh Phương