Drone bị rơi sau màn trình diễn tối 30/4 được trục vớt Nhóm tình nguyện viên của Thiện Tâm (TP.HCM) hỗ trợ ban tổ chức tiến hành tìm kiếm, trục vớt được hơn 20 drone bị rơi tối 30/4.
Ngày 3/5, anh Trần Thiện Tâm cùng 3 người bạn gặp gỡ thành viên ban tổ chức chương trình trình diễn drone tối 30/4 ở TP.HCM. Tại đây, cả nhóm tiến hành trao lại hơn 20 chiến drone nhóm tìm, trục vớt được gần khu vực cầu Ba Son cho ban tổ chức.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thiện Tâm cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố rơi, thất lạc drone, anh đã kêu gọi, cùng bạn bè làm việc tại Công ty TNHH Mắt Thần UAV (chuyên cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và mua bán flycam) hỗ trợ tìm kiếm.
"Bản thân tôi cũng là một trong những cộng tác viên của chương trình, hỗ trợ lắp đặt, kiểm tra thiết bị. Bởi vậy, tôi hiểu được công sức, sự vất vả ban tổ chức bỏ ra những ngày qua để đem lại màn trình diễn đẹp mắt cho khán giả. Tôi hy vọng có thể góp sức giúp ban tổ chức tìm lại drone thất lạc, được bao nhiêu hay bấy nhiêu", anh nói.
Nhóm của Thiện Tâm giúp tìm lại được nhiều drone bị rơi.
Khi tiến hành tìm kiếm, nhóm của Thiện Tâm đã liên hệ thông báo cho ban tổ chức. Các drone nhóm sử dụng cũng đều được cấp phép bay, đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật và pháp lý.
Anh Tâm cho biết để tìm kiếm, các thành viên nhóm ban đầu sử dụng flycam có gắn camera để xác định vị trí các drone bị rơi. Sau khi đánh giá các vị trí có thể trục vớt, nhóm dùng một loại drone lớn hơn có gắn móc để kéo lên.
Vì nhiều chiếc rơi xuống khu vực bùn lầy, kẹt sâu, nhóm phải tính toán cẩn thận trước khi kéo lên để đảm bảo hiệu quả cũng như an toàn cho chính thiết bị dùng để móc kéo.
"Khi trục vớt đến cái thứ 10, dưới thời tiết nắng gắt, một chiếc drone trị giá khoảng 90 triệu đồng của chúng tôi bị nóng quá, cháy rơi xuống. Sau đó, chúng tôi may mắn lấy lại được nhưng máy cũng bị hư hỏng nặng. Dù bị tổn thất, chúng tôi cũng không buồn và khá hài lòng khi đã giúp tìm lại được khá nhiều drone", anh chia sẻ.
Hoạt động hỗ trợ tìm kiếm của nhóm Thiện Tâm cũng hoàn toàn miễn phí, xuất phát từ lòng tốt và mong muốn san sẻ. Nhóm của anh cũng hy vọng có nhiều người dân nhặt được drone thất lạc tối 30/4 nắm được thông tin và đem trả lại cho ban tổ chức.
Một chiếc drone của nhóm Thiện Tâm bị rơi hỏng trong quá trình tìm kiếm.
Trước đó vào ngày 2/5, thông tin với Tri Thức - Znews, Minh Hoàng, phó đội hậu cần của Loon Eyes Studio - Drone Light Show, cho biết ban tổ chức vẫn chưa tìm lại đủ số drone bị rơi. Ban tổ chức đã nhờ bảo vệ của các tòa nhà lân cận điểm tập kết tìm kiếm giúp. Đội cộng tác viên cùng người dân cùng hỗ trợ đi tìm ở xung quanh, đặc biệt khu vực đầm lầy.
"Số drone bị rơi mất là hàng trăm, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ mới thu hồi về được con số hàng chục. Rất vui khi được người dân hỗ trợ tìm kiếm và trao trả thiết bị trong những ngày qua", anh nói.
Tối 30/4, màn trình diễn 10.500 drone được tổ chức trên khu vực công viên bờ sông Sài Gòn. Tuy nhiên, droneshow chỉ kéo dài khoảng 5 phút do sự cố xảy ra khiến hàng trăm drone rơi lả tả và thất lạc. Sau đó ít phút, toàn bộ drone đã được rút xuống và màn trình diễn cũng kết thúc nhanh chóng.
Tối cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cũng ra thông báo ngừng buổi biểu diễn. Do yếu tố kỹ thuật, đơn vị quyết định dừng bay và thu hồi drone nhằm đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, buổi biểu diễn dự kiến diễn ra ngày 1/5 cũng sẽ ngừng lại.
Chương trình biểu diễn drone trên khu vực bờ sông Sài Gòn là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình nghệ thuật, thể thao Sắc màu Thành phố Bác, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.