Sau khi nắm được thông tin cầu cứu từ phía người dân, Công an xã Đăk Song đã sử dụng dây thừng thả trôi sang bờ bên kia để tiếp tế đồ ăn, quần áo ấm cho những người bị mắc kẹt. Đồng thời, yêu cầu họ giữ bình tĩnh, không được vượt sông gây nguy hiểm đến tính mạng.
Các phương án cứu hộ được triển khai. Đến 18h30 cùng ngày, với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và nhân dân, tất cả 31 công dân bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công, đưa về bờ an toàn.
Từng người dân thuộc làng Mèo đi làm rẫy bị mắc kẹt được giải cứu. Ảnh: Văn Ngã.
Có mặt tại hiện trường, Thiếu tá Võ Văn Ngã - Công an xã Đăk Song cho biết: “Lo ngại mực nước tiếp tục dâng cao và điều kiện ăn uống, sinh hoạt, sức khỏe của các nạn nhân không đảm bảo do mưa lạnh nên lực lượng Công an phải tính toán mọi phương án để giải cứu, giúp đỡ nhân dân. Yêu cầu đặt ra phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ, nhất là khi điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn, bờ sông sạt lở. Hiện tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, được tiếp tục chăm sóc tại gia đình”.
Lực lượng Công an triển khai các phương án giải cứu người dân. Ảnh: Văn Ngã.
Đồ ăn, quần áo ấm được chuyển qua sông cho người dân bị mắc kẹt giải cơn đói và rét sau nhiều giờ bị mắc kẹt. Ảnh: Văn Ngã.
Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an, anh Đinh Văn Cờ - Trưởng thôn làng Mèo, xã Đăk Song chia sẻ: “Khi biết tin người dân bị mắc kẹt, người thân trong làng rất lo lắng, không biết phải làm sao. Giờ được cứu rồi, bà con làng mình mừng lắm, cảm ơn chính quyền và Công an”.
Trong số 30 người được giải cứu, chị Đinh Thị Dưh là người thứ 3 được về bờ an toàn. Quần áo đẫm nước, rét run vì lạnh nhưng chị Dưh vẫn tỉnh táo, liên tục nói lời cảm ơn trong nước mắt: “Lúc đầu, chúng tôi cũng hoảng sợ nhưng khi thấy có Công an đứng bên kia thì không còn lo nữa”.
Đến 18h30 chiều 19/11, tất cả 31 người dân bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công, đưa về bờ an toàn. Ảnh: Văn Ngã.
Trực tiếp tham gia công tác cứu nạn, Trung tá Trường Minh Trung – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường. Vì địa hình đồi núi dốc, hiểm trở, lòng sông rộng gây khó khăn cho công tác trinh sát, tiếp cận nạn nhân. Khi đã tính toán mọi phương án, chúng tôi chọn cách vượt xuyên, căng dây nối 2 bờ và đưa cán bộ có kỹ năng, nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ đu dây vượt sông, rồi hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo dây di chuyển về bờ bên này. Nhờ có sự giúp đỡ tích cực của nhiều lực lượng, nhất là sự vững tin, phối hợp của người dân với lực lượng Công an nên công tác giải cứu diễn ra nhanh chóng, thành công trong sự vui mừng, hạnh phúc của mọi người”.
Kịp thời ứng cứu 2 vợ chồng đang chơi vơi giữa dòng nước lũ
Sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây chia cắt nhiều khu vực tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 11h trưa cùng ngày, tại khu vực cánh đồng xã Phú Hòa 2, anh Nguyễn Văn Ninh (SN 1974) và vợ là chị Phù Thị Ngọc Luận (SN 1979, trú tại xã Phú Hòa 2) trên đường đi làm về bất ngờ bị dòng nước lũ mạnh bao vây, mắc kẹt giữa cánh đồng, không thể tự thoát ra ngoài và đang chới với giữa dòng nước lũ.
Lực lượng CSGT và Công an xã nhanh chóng đưa 2 vợ chồng anh Ninh đến nơi an toàn.
Ngay lúc này, Thiếu tá Nguyễn Phương Viên và Trung tá Đỗ Việt Cường, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ gần đó phát hiện nên đã dùng ca nô chuyên dụng, phối hợp cùng Công an xa Phú Hòa 2 nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Chỉ sau ít phút nỗ lực, lực lượng Công an đã giải cứu an toàn hai vợ chồng anh Ninh, đưa về khu vực an toàn và tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, đồng thời trấn an tinh thần để ổn định tâm lý sau sự cố.
Lê Ánh – Bảo Hân - Văn Thành