Theo thông tin, trưa ngày 13/1, anh Bùi Văn Chiến (trú tại thôn Ấp Cũ, xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ phát hiện một vị khách “không mời mà đến” ngay trong khu vực bếp nhà mình là một cá thể cu li có ngoại hình đặc biệt.
Sau khi bắt giữ và chủ động tìm hiểu thông tin, nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, anh Chiến đã không ngần ngại mang cá thể này đi bàn giao cho cơ quan chức năng.
Thả cá thể cu li quý hiếm về với tự nhiên.
Trên đường đi tình nguyện giao nộp, anh Chiến đã gặp tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 23+500 tỉnh lộ 505B, (đoạn qua thôn Cây Nghĩa, xã Xuân Thái).
Tại đây, Đại úy Lê Xuân Linh cùng tổ công tác đã tiếp nhận cá thể Cu li từ tay anh Chiến. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Xuân Thái và phía Vườn quốc gia Bến En để thực hiện các thủ tục bàn giao theo đúng quy định.
Qua kiểm tra sơ bộ, cá thể Cu li có tình trạng sức khỏe ổn định, phản xạ tốt. Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành thả cá thể này về với môi trường tự nhiên tại khu vực bảo tồn của Vườn quốc gia Bến En.
Tại Việt Nam, Cu li (bao gồm Cu li lớn và Cu li nhỏ) là loài linh trưởng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở mức cao nhất.
Mọi hành vi xâm hại như săn bắt, nuôi nhốt hay buôn bán trái phép đều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự, các đối tượng vi phạm có thể đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù.
Hành động của anh Bùi Văn Chiến không chỉ là minh chứng cho ý thức bảo vệ môi trường của người dân mà còn là lời nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học cho tương lai.
Thành Phan