Giải Diên Hồng - nguồn động lực để báo chí đi sâu vào nghị trường, đời sống cử tri

Giải Diên Hồng - nguồn động lực để báo chí đi sâu vào nghị trường, đời sống cử tri
7 giờ trướcBài gốc
Nhà báo Ngô Khiêm, Tạp chí Lao động Đoàn thể, đại diện nhóm tác giả loạt bài “Khi Quốc hội đi trước một bước về thể chế” (Giải A): Từ khóa đắt giá được tìm thấy từ niềm tin, trách nhiệm
Ở mùa giải lần thứ Ba, tôi từng tham gia nhóm tác giả đoạt Giải B Giải Diên Hồng. Bước sang mùa giải lần thứ tư - đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2026) - tôi luôn khát khao có thể gửi tới Ban Tổ chức một tác phẩm thực sự chất lượng, xứng đáng với ý nghĩa lịch sử đặc biệt ấy. Năm 2025, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trách nhiệm và tư duy lập pháp tiến bộ, nhất là quan điểm “dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm”. Trước một năm đầy ắp sự kiện lớn của đất nước và của Quốc hội, việc tìm ra một “từ khóa đắt giá” cho tác phẩm trở thành thách thức không nhỏ.
Ảnh: Nguyễn Hương
Trong lúc đang loay hoay tìm đề tài, khi thời hạn nộp bài đã cận kề, tôi bất ngờ tìm được lời giải từ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt các thế hệ ĐBQH nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025): “Quốc hội phải luôn đi trước một bước về thể chế, làm tốt vai trò kiến tạo, dẫn dắt, mở đường cho phát triển đất nước”. Cùng với đó là nhận định xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta: “Điểm nghẽn của điểm nghẽn chính là thể chế”. Từ những gợi mở ấy, tôi nhanh chóng xác định đề tài và xây dựng đề cương cho loạt bài 5 kỳ “Khi Quốc hội đi trước một bước về thể chế”.
Hai năm liên tiếp được trao những giải thưởng lớn của Quốc hội mang đến cho tôi nhiều hơn một niềm vui nghề nghiệp. Đó là sự ghi nhận nghiêm cẩn đối với những nỗ lực bền bỉ theo đuổi các vấn đề về thể chế, lập pháp và đời sống nghị trường - những lĩnh vực đòi hỏi sự dấn thân, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao của người làm báo. Mỗi giải thưởng, với tôi, không chỉ là một dấu mốc đáng trân trọng, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sứ mệnh báo chí: đồng hành cùng Quốc hội, phản ánh trung thực tiếng nói của Nhân dân và góp phần làm sáng rõ những quyết sách liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước.
Nhà báo Tống Thị Kim Thanh, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ, đại diện nhóm tác giả Loạt phóng sự phát thanh: “Khi đại biểu đồng hành cùng nông dân số” (giải C): Tiếp thêm động lực để tiếp tục cống hiến
Loạt phóng sự phát thanh “Khi đại biểu đồng hành cùng nông dân số”, đến với chúng tôi bắt đầu từ những câu chuyện rất đời thường ở cơ sở. Đó là khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa được triển khai, nhiều xã, phường sau sáp nhập đang trong quá trình ổn định tổ chức, bộ máy; cán bộ vừa làm, vừa học, vừa điều chỉnh để thích ứng với yêu cầu mới. Chính trong bối cảnh ấy, vai trò của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp được thể hiện rõ, nhất là khu vực nông thôn đang bước vào quá trình chuyển đổi số.
Ảnh: Nguyễn Hương
Nhìn lại những chuyến đi cơ sở trong giai đoạn các địa phương đang ổn định tổ chức sau hợp nhất, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tuy vất vả, nhưng cũng mang lại cho chúng tôi nhiều trải nghiệm quý giá. Mỗi khó khăn vượt qua, mỗi câu chuyện được ghi lại đều góp phần bồi đắp thêm bản lĩnh nghề nghiệp, nhắc nhở người làm báo luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe cuộc sống và phản ánh trung thực, có trách nhiệm. Quan trọng hơn, loạt phóng sự giúp chúng tôi hiểu rõ hơn vai trò của người đại biểu dân cử qua từng chuyến TXCT, từng ý kiến được lắng nghe, từng vấn đề được theo đuổi đến cùng.
Việc loạt phóng sự được trao Giải C Giải Diên Hồng lần thứ tư không chỉ là sự ghi nhận đáng trân trọng, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục bám sát cơ sở, bám sát đời sống cử tri, kiên trì theo đuổi những vấn đề từ thực tiễn đến cùng.
Nhà báo HOÀNG ĐÌNH GIANG, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đại diện nhóm tác giả tuyến bài “Mệnh lệnh từ trái tim” (Giải Khuyến khích): Dấu mốc khó quên trên hành trình nghề báo
Ngay từ khi biết đến Giải Diên Hồng, tôi đã luôn nung nấu ý định tham dự giải thưởng này. Bởi, hai chữ “Diên Hồng” gợi nhắc đến tinh thần đồng thuận; khát vọng đối thoại thẳng thắn và ý thức trách nhiệm trước vận mệnh Quốc gia. Tôi cho rằng, đó cũng chính là tinh thần cốt lõi mà giải thưởng hướng tới: tôn vinh những tác phẩm báo chí bám sát hơi thở nghị trường, phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri, đồng hành cùng Quốc hội trong quá trình kiến tạo chính sách, giám sát và phản biện xã hội.
Ảnh: Khánh Duy
Năm 2025, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn lịch sử mới, bắt đầu từ dấu mốc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những thay đổi về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý đặt ra không ít thách thức, nhưng cũng mở ra nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm từ cơ sở. Hai kỳ bài viết “Mệnh lệnh từ trái tim” của tôi ra đời bằng những trải nghiệm, chiêm nghiệm thực tiễn khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành. Tôi đã ghi lại hành trình dấn thân lặng lẽ nhưng bền bỉ của những cán bộ trẻ nơi vùng cao xứ Thanh.
Loạt bài cũng ghi lại những ngày “thử lửa” cam go tại xã Yên Nhân, nơi tâm lũ của miền núi Thanh Hóa. Ở đó, cán bộ tăng cường không chỉ đối mặt với thiên tai, sạt lở, mà còn với sự cô lập kéo dài, thiếu thốn đủ bề. Trong gian nguy, sự quyết liệt, kiên trì của chính quyền cơ sở đã giúp bảo vệ tính mạng người dân, từng bước khắc phục hậu quả, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, để học sinh có thể đến trường đúng ngày khai giảng. Những câu chuyện ấy không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng đủ để người viết cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của hai chữ “phụng sự”.
Với tôi, Giải báo chí Diên Hồng không chỉ là một giải thưởng, mà còn là một “dấu mốc” khó quên trên hành trình làm nghề. Tôi mong rằng, Giải báo chí Diên Hồng sẽ tiếp tục là không gian đặc biệt để những người làm báo có cơ hội được trau dồi nghiệp vụ và thực thi sứ mệnh của người làm báo đối với đất nước, với Nhân dân.
Hải Thanh - Trần Tâm - Đào Cảnh thực hiện
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/giai-dien-hong-nguon-dong-luc-de-bao-chi-di-sau-vao-nghi-truong-doi-song-cu-tri-10401045.html