Giai điệu tháng Ba!

Giai điệu tháng Ba!
8 giờ trướcBài gốc
Dù trong những ca khúc cách mạng, những bài hát ngợi ca quê hương đất nước hay những khúc tình ca dịu dàng, hình tượng người phụ nữ vẫn hiện lên với vẻ đẹp nhân hậu và đảm đang, kiên cường mà duyên dáng. Mỗi giai điệu, theo cách riêng, lại lưu giữ một lát cắt cảm xúc tinh tế về người phụ nữ trong đời sống và trong lịch sử dân tộc.
Tháng 3 - tháng của những giai điệu tri ân và tôn vinh người phụ nữ (Tranh minh họa)
Mỗi khi có dịp, ông Lương Quang Dĩnh, phường Hàm Rồng, lại cùng người bạn đời lắng nghe những ca khúc cách mạng quen thuộc. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, những giai điệu đã đi cùng năm tháng vang lên, như đánh thức một miền ký ức.
Ông Dĩnh đặc biệt yêu thích những bài hát viết về người phụ nữ Việt Nam. Với ông, những ca khúc ấy không chỉ là âm nhạc, mà còn là ký ức của một thời đã qua.
“Hình ảnh người phụ nữ trong những bài hát rất đẹp, nhân hậu, đảm đang, hay lam hay làm. Nghe những giai điệu ấy, tôi như nhìn lại hình ảnh của mẹ và của những người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng khó khăn”, Dĩnh ông chia sẻ.
Vợ chồng ông Lương Quang Dĩnh lắng nghe những ca khúc về người phụ nữ Việt Nam đã sống mãi với thời gian.
Theo ông, chính những người phụ nữ bình dị ấy đã âm thầm gánh vác gia đình, vừa lao động sản xuất, vừa động viên chồng con trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó. Vì thế, mỗi khi nghe lại những giai điệu quen thuộc, ông càng thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của họ.
Ở độ tuổi ngoài 60, mỗi ca khúc đối với vợ chồng ông không chỉ là âm nhạc, mà còn là ký ức. Chỉ cần vài giai điệu quen thuộc cất lên, họ lại cùng nhau nhắc nhớ những câu chuyện của một thời tuổi trẻ.
Trong những câu chuyện ấy, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên gần gũi, là những người mẹ tảo tần, là những cô gái đảm đang nơi hậu phương, hay những người phụ nữ sẵn sàng góp sức mình cho đất nước trong những năm tháng chiến tranh.
Âm nhạc cách mạng đã khắc họa rất nhiều hình tượng như thế. Có thể kể đến những ca khúc quen thuộc như: Người Châu Yên em bắn máy bay (Trọng Loan), Cô gái mở đường (Xuân Giao), Người con gái Pa Cô (Huy Thục), Biết ơn chị Võ Thị Sáu (Nguyễn Đức Toàn), Bài ca người giáo viên Nhân dân (Hoàng Vân), Dáng đứng Bến Tre, Tấm áo mẹ vá năm xưa (Nguyễn Văn Tý), Em đứng giữa giảng đường hôm nay (Tân Huyền), Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long (Huỳnh Thi Thơ)...
Những ca khúc ấy chỉ là vài nét tiêu biểu trong bức tranh rộng lớn của âm nhạc viết về người phụ nữ Việt Nam. Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật của thời kỳ kháng chiến, tư tưởng chủ đạo vẫn là ngợi ca người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, kiên cường trong gian khó và luôn đặt niềm tin vào ngày mai chiến thắng.
Một trong những ca khúc tiêu biểu cho hình ảnh ấy là “Hai chị em” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bài hát được sáng tác năm 1965, khi ông cùng đoàn nhạc sĩ đi thực tế tại tỉnh Quảng Bình cũ. Tại Đồng Hới, ông tình cờ được xem hình ảnh hai anh hùng quân đội Tạ Thị Kiều và Nguyễn Thị Chiên – hai người phụ nữ ở hai miền Nam – Bắc nhưng cùng chung phẩm chất “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Nhạc sĩ Hoàng Vân (Ảnh khai thác).
Họ vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất với mục tiêu chung là đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập cho đất nước. Từ cảm hứng ấy, ca khúc Hai chị em ra đời – trở thành một trong những bài hát tiêu biểu khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, giản dị mà kiên cường, bình dị mà anh hùng.
Bước vào thời bình và hội nhập, hình ảnh người phụ nữ tiếp tục được khắc họa qua những giai điệu mới mẻ và hiện đại. Những ca khúc như: Nhật ký của mẹ, Xinh tươi Việt Nam, Em trong mắt tôi... vẫn kể những câu chuyện về tình yêu thương, về gia đình và khát vọng vươn lên của người phụ nữ trong xã hội hôm nay.
Ra mắt vào tháng 6 năm 2024, MV “Cánh chim phượng hoàng” do ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã nhanh chóng gây chú ý với thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam. Ca khúc do nhạc sĩ Mars Anh Tú sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng phối khí và đã giành giải Nhất Cuộc thi các ca khúc viết về người phụ nữ, người mẹ Việt Nam năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
Hình ảnh trong MV Cánh chim phượng hoàng.
Trong giai điệu vừa hào sảng vừa sâu lắng, hình ảnh phượng hoàng được sử dụng như biểu tượng của người phụ nữ – kiêu hãnh, bền bỉ và luôn vươn lên trước những thử thách của cuộc sống. Hình tượng ấy càng được khắc họa rõ nét khi MV có sự xuất hiện của nhiều gương mặt phụ nữ tiêu biểu như NSND Lê Khanh, NSND Thanh Lam, NSƯT Linh Nga, Hoa hậu Hà Kiều Anh và vận động viên wushu Thúy Hiền.
Mỗi người, theo cách riêng của mình, đều giống như những “cánh chim phượng hoàng” – tỏa sáng bằng tài năng, bản lĩnh và nỗ lực bền bỉ trên hành trình khẳng định giá trị của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống đương đại.
MV “Cánh chim phượng hoàng” tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam.
Và cũng giống như những giai điệu ấy, âm nhạc về người phụ nữ Việt Nam vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống, từ những sân khấu lớn đến những không gian bình dị của mỗi gia đình. Từ những cặp vợ chồng đã đi cùng năm tháng đến lớp trẻ, mỗi người lại tìm thấy trong âm nhạc bóng dáng thân thương của mẹ, của chị, của những người phụ nữ bình dị trong cuộc đời mình.
Dù là những giai điệu đã đi cùng năm tháng hay những ca khúc hiện đại hôm nay, âm nhạc về người phụ nữ Việt Nam vẫn tiếp tục được cất lên như một lời tri ân dành cho những con người đã âm thầm làm nên vẻ đẹp của cuộc sống.
Tâm Đan
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/giai-dieu-thang-ba-42353.htm