Giám đốc xin nghỉ hưu sớm để… khởi nghiệp vì nông dân

Giám đốc xin nghỉ hưu sớm để… khởi nghiệp vì nông dân
7 giờ trướcBài gốc
Khởi nghiệp ở tuổi nghỉ hưu với 1 triệu đồng...
Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra vào sáng ngày 27/12, trong không khí trang nghiêm, hội tụ những gương mặt tiêu biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của cả nước.
Giữa hàng nghìn đại biểu, hình ảnh kỹ sư Vũ Hữu Lê người đàn ông 90 tuổi với dáng vẻ điềm đạm, trên tay nâng niu những dụng cụ cơ khí đã theo ông suốt hơn bảy thập kỷ, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng biểu tượng.
Những chiếc bánh răng, thước đo, compa cũ kỹ không chỉ là kỷ vật của một đời lao động, mà còn kể câu chuyện dài về hành trình sáng tạo bền bỉ của người kỹ sư xuất thân từ nông dân, người đã dành trọn cuộc đời để chế tạo những cỗ máy phục vụ chính những người lam lũ như mình.
Sinh ra ở vùng quê nghèo Hạ Hòa (Phú Thọ), từ năm 19 tuổi ông Vũ Hữu Lê đã tham gia xây dựng cầu đường phục vụ kháng chiến rồi bước vào con đường làm kinh tế khi đất nước hòa bình.
Ông Vũ Hữu Lê (đứng giữa) - người được mệnh danh là nhà sáng chế của nông dân - giao lưu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI (Ảnh: Hải Nguyễn).
Với tư chất thông minh, tinh thần ham học hỏi, ông được Đảng và Nhà nước cử đi đào tạo cơ khí tại Liên Xô và tốt nghiệp với tấm bằng đỏ xuất sắc. Trở về nước, ông có 18 năm cống hiến trên cương vị Giám đốc Nhà máy cơ khí tỉnh Yên Bái.
Thế nhưng, khát vọng được tự do sáng tạo, được trực tiếp chế tạo máy móc phục vụ bà con nông dân đã thôi thúc ông xin nghỉ hưu sớm bốn năm để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Năm 1990, khi khởi nghiệp, hành trang của ông chỉ có một triệu đồng và chiếc xe máy Simson cũ. Ông rong ruổi khắp nơi thu mua sắt vụn, bán lấy lãi để từng bước mua sắm máy tiện, máy phay, máy bào. Sau ba năm tích cóp, xưởng cơ khí nhỏ ra đời, trở thành tiền thân của Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà ngày nay.
Xuất thân từ nông dân, từng trực tiếp cầm cày, cầm bừa, ông thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả của bà con. Nhìn những chiếc máy vò chè nhập khẩu có giá hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng của người dân, ông trăn trở tìm lời giải.
Kết quả là chiếc máy vò chè mini do ông thiết kế và chế tạo, có hiệu suất tương đương hàng ngoại nhưng giá chỉ khoảng 30 triệu đồng. Sản phẩm nhanh chóng được thị trường đón nhận, 500 chiếc được bán ra trong thời gian ngắn, giúp hàng nghìn hộ trồng chè giải quyết khâu chế biến.
Không dừng lại ở đó, kỹ sư Vũ Hữu Lê tiếp tục lặn lội đến những vùng sâu, vùng xa như Dào San, Tam Đường để lắng nghe nhu cầu thực tế. Thấy bà con róc vỏ quế thủ công vất vả, năng suất thấp, ông nghiên cứu sáng chế máy róc vỏ, nâng năng suất từ hơn 10 kg lên hàng trăm kg mỗi giờ.
Từ đó, cả dây chuyền chế biến quế ra đời, thay thế công việc của hàng trăm lao động bằng chỉ khoảng mười người vận hành. Hàng loạt sản phẩm mang thương hiệu Hồng Hà như máy khuấy hồ bột dong, máy ép miến, lò sấy, hệ thống chưng cất tinh dầu quế… lần lượt được đưa vào sử dụng, kiên định với tiêu chí: dễ dùng, dễ sửa và giá thành phù hợp với túi tiền nông dân.
... đến danh hiệu Anh hùng Lao động
Ở tuổi 90 nhưng ông vẫn giữ được sự minh mẫn và niềm đam mê lao động bền bỉ. Với ông, bí quyết sống khỏe và làm việc hăng say nằm ở sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần.
Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và tình cảm của nhân dân chính là nguồn động viên lớn lao. Ông xúc động nhớ lại những lần được gặp gỡ, động viên của các đồng chí lãnh đạo, những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hay những cái bắt tay đầy tình nghĩa.
Tinh thần kiên cường ấy càng được thể hiện rõ trong những biến cố thiên tai gần đây. Hai lần nhà xưởng bị ngập lụt, máy móc chìm trong bùn đất, ông không giấu được những giọt nước mắt xót xa.
Máy đóng bịch nấm do ông Vũ Hữu Lê chế tạo năm 76 tuổi. (Ảnh: NNMT).
Nhưng chính sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Trung ương, địa phương, cùng sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân đã giúp ông đứng dậy. Chỉ một tuần sau bão, xưởng máy hoạt động trở lại, kịp thời phục vụ mùa vụ cho nông dân, thậm chí còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn sau gian khó.
"Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND ở Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) luôn luôn động viên tôi. Dù là lúc ốm đau, hoạn nạn hay những khi vinh quang, các đồng chí đều đến thăm. Nhất là trong trận lũ lụt vừa qua, hai lần xưởng bị ngập, nhìn máy móc thiết bị hư hại mà tôi đã ngồi khóc.
Được sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí Bí thư, lãnh đạo địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp, những người anh em từ Lào Cai và bà con nông dân xóm giềng gọi điện, đến thăm hỏi... nhờ động lực đó mà chỉ một tuần sau, tôi đã khôi phục lại được toàn bộ máy móc, thiết bị", ông chia sẻ.
Không chỉ là nhà sáng chế, kỹ sư Vũ Hữu Lê còn là tấm gương sáng về lòng nhân ái. Ông tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ giá và bán trả chậm máy móc cho nông dân nghèo. Hành trình lao động sáng tạo của ông là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước mà Bác Hồ hằng căn dặn.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, ông là một trong 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu của tỉnh Lào Cai được vinh danh, đồng thời là một trong tám cá nhân tiêu biểu của cả nước được trao danh hiệu Anh hùng Lao động giai đoạn 2021–2026.
Trong tiếng vỗ tay vang dội của hội trường, người kỹ sư lão thành xúc động chia sẻ: "Để sống khỏe và sống lâu, tôi cho rằng cần có sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần. Về thể chất, tôi luôn tự duy trì cho mình nề nếp sinh hoạt phù hợp. Về tinh thần, tôi được tiếp thêm động lực lớn lao từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước".
Ông cho biết, cách đây 15 năm, ông vinh dự được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp bắt tay động viên tại Hội nghị những nhà sáng tạo; được nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tặng đồng hồ đeo tay và ảnh Bác Hồ.
"Từ đó đến nay, tôi đã ba lần được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc và nhận gần 200 bằng khen từ Trung ương đến địa phương", người kỹ sư lão thành xúc động nói.
Kim Thoa - Hoàng Bích
Ma Thị Kim Thoa
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/giam-doc-xin-nghi-huu-som-de-khoi-nghiep-vi-nong-dan-204251227114813427.htm