Quyết định lựa chọn hệ thống phòng không SAMP/T NG thay vì Patriot của Mỹ cho thấy Đan Mạch đang cùng nhiều quốc gia châu Âu đẩy nhanh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng, trong bối cảnh chuỗi cung ứng vũ khí từ Mỹ đối mặt nguy cơ chậm trễ.
Theo Defense News, Đan Mạch trở thành quốc gia thứ ba triển khai SAMP/T NG, sau Pháp và Italy. Động thái này diễn ra khi một số nước châu Âu, trong đó có Thụy Sỹ, ghi nhận tình trạng trì hoãn kéo dài đối với các đơn hàng hệ thống Patriot.
SAMP/T NG do liên doanh Eurosam – giữa Thales và MBDA phát triển, sử dụng tên lửa Aster missile, vốn đã được nhiều lực lượng hải quân châu Âu triển khai cho nhiệm vụ phòng không tầm cao.
Phiên bản nâng cấp này có khả năng đánh chặn các mục tiêu phức tạp, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung và các mục tiêu tốc độ cao, qua đó được xem là một trong số ít lựa chọn do châu Âu tự phát triển có thể cạnh tranh trực tiếp với Patriot.
Gói trang bị dành cho Đan Mạch bao gồm radar Ground Fire 300 và hệ thống chỉ huy – kiểm soát thế hệ mới. Radar này có khả năng giám sát tới 400 km, bao phủ 360 độ và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu trong môi trường tác chiến phức tạp, từ UAV, máy bay chiến đấu đến tên lửa đạn đạo.
SAMP/T NG đồng thời là thành phần quan trọng trong sáng kiến SkyDefender – mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa đa tầng của châu Âu, hướng tới tăng cường năng lực bảo vệ không phận trước các mối đe dọa ngày càng đa dạng.
Trong bối cảnh nhu cầu phòng không tăng mạnh, sản lượng tên lửa Aster dự kiến sẽ được nâng gấp đôi từ năm 2026. Italy đã tiếp nhận hệ thống đầu tiên, trong khi Pháp đang tiếp tục thử nghiệm và tích hợp vào lực lượng vũ trang. Ukraine cũng được cho là sẽ nhận một hệ thống để thử nghiệm khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Giới quan sát nhận định, việc Đan Mạch lựa chọn SAMP/T NG không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn phản ánh điều chỉnh chiến lược của châu Âu: từng bước giảm phụ thuộc vào các hệ thống do Mỹ sản xuất, đồng thời thúc đẩy năng lực quốc phòng tự chủ trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.
Bảo Minh