Dù đang trung tuần tháng 5, xã Ngũ Chỉ Sơn vẫn thường xuyên bị sương mù bao phủ khiến không gian càng thêm ảm đạm. Dẫn chúng tôi đi trên con đường liên xã Bản Khoang - Phìn Ngan (từ Tỉnh lộ 155 vào khu vực Thủy điện Mây Hồ và các thôn Lủ Khấu, Sín Chải, Yên Sơn, Kim Ngan, Xả Chải, Can Hồ Chải), anh Chảo Láo Tả (thôn Sín Chải) không giấu nổi xót xa khi nhìn về phía dốc cao. Mặt đường bê tông ngày nào nay chỉ còn là những mảng vỡ xen lẫn đá hộc lổn nhổn.
Đường liên xã Bản Khoang - Phìn Ngan (cũ) được ví như "bãi đá hộc".
Theo lời kể của anh Tả, vài năm trước, bà con vô cùng phấn khởi khi con đường liên thôn được cứng hóa, việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi. Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài, mưa lũ và nhiều yếu tố khác đã khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Anh Tả cho biết: Đường hiện tại rất xấu, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Tôi mong chính quyền sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường để bà con đi lại đỡ vất vả và phát triển kinh tế.
Thực tế tại hiện trường, đoạn đường chưa đầy 10km nhưng chúng tôi phải mất hơn 30 phút "vật lộn" bằng xe mô tô mới có thể vượt qua. Những “ổ voi, ổ gà” sâu hoắm xuất hiện dày đặc, có đoạn độ dốc lớn, mặt đường toàn đá hộc trơn trượt khiến cả những tay lái có kinh nghiệm cũng phải e dè.
Không chỉ anh Tả, hàng trăm hộ dân tại khu vực này đang sống trong sự bất an mỗi lần phải đi qua tuyến đường, nhất là hôm trời mưa, đường trơn trượt. Anh Chảo Láo Lở (thôn Can Hồ Chải) cho biết: Một tuần tôi phải đưa đón con đi học 3 - 4 lần trên tuyến đường này. Đường xấu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, chúng tôi mong muốn sớm có sự đầu tư để việc đi lại an toàn hơn.
Việc đi lại của người dân ở xã Ngũ Chỉ Sơn gặp nhiều khó khăn.
Nỗi lo về hạ tầng giao thông với người dân Ngũ Chỉ Sơn càng trở nên cấp bách hơn khi mùa mưa lũ đến gần. Với địa hình một bên là vách núi dựng đứng, một bên vực sâu, tình trạng mặt đường hỏng khiến nguy cơ tai nạn luôn chực chờ.
Cần sớm có giải pháp nâng cấp, sửa chữa
Trao đổi về tình trạng xuống cấp của tuyến đường liên xã Bản Khoang - Phìn Ngan, ông Hoàng Ngọc Định - Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn thừa nhận đây là vấn đề nan giải mà chính quyền địa phương đã trăn trở từ lâu. Theo ông Định, tuyến đường này được triển khai từ năm 2017 theo cơ chế “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Thời điểm đó, người dân rất đồng thuận, nhiều hộ tự nguyện hiến đất để mở rộng nền đường. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều trở ngại dẫn đến trì trệ kéo dài, tập trung vào các vướng mắc về chính sách đền bù, trượt giá và thiếu hụt nguyên vật liệu.
Người dân xã Ngũ Chỉ Sơn mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư nâng cấp, sửa chữa để việc đi lại được dễ dàng, an toàn.
Tuyến đường liên xã Bản Khoang đi Phìn Ngan được ví như “mạch máu” giao thương của địa phương. Tuy nhiên, hằng ngày hàng trăm học sinh vẫn phải gồng mình trên những chuyến xe “bão táp” để đến trường, còn nông sản của bà con thì bị ép giá vì thương lái ngại đường xấu. Hành trình thoát nghèo của hàng trăm hộ dân ở xã Ngũ Chỉ Sơn sẽ còn rất gian nan nếu như nút thắt giao thông này không được tháo gỡ. Mong rằng, những kiến nghị của người dân và chính quyền xã sẽ sớm nhận được câu trả lời từ các cấp, ngành, nhất là thời điểm mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần.
Tất Đạt - Tô Dung
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/gian-nan-cung-duong-o-xa-ngu-chi-son-post899252.html