Gian nan 'giữ' chữ nơi biên giới Gia Lai

Gian nan 'giữ' chữ nơi biên giới Gia Lai
một ngày trướcBài gốc
Cơ sở vật chất xuống cấp
Mỗi khi gió nổi, lớp học lợp tôn tại Trường tiểu học Cù Chính Lan (huyện Chư Prông, Gia Lai) lại rung bần bật. Mưa len qua mái, tràn xuống sàn, có hôm học sinh phải kê ghế ngồi tránh ướt.
Thiếu phòng học, nhà vệ sinh xuống cấp, cơ sở vật chất tạm bợ là thực trạng đã kéo dài nhiều năm.
Dù vậy, thầy cô nơi đây vẫn bám trường, bám lớp, miệt mài gieo con chữ cho học sinh – phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sống rải rác ở vùng biên giới xa xôi.
Chia sẻ với Người Đưa Tin, cô Lê Hữu Quỳnh Trâm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trường có 14 lớp nhưng chỉ 12 phòng học, buộc phải chia ca dạy, 7 lớp buổi sáng, 7 lớp buổi chiều. Trong số đó, 2 phòng học được xây từ trước năm 2000 đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tường ẩm mốc, mùa mưa thì dột, mùa nắng lại oi bức. Cơ sở vật chất xuống cấp khiến không ít học sinh ngại đến trường. Nhưng điều khiến giáo viên lo nhất không chỉ là việc học bị gián đoạn, mà là nỗi bất an khi mưa lớn kéo về, đe dọa làm bật tung mái tôn cũ kỹ bất cứ lúc nào.
Phòng học hư hỏng, xuống cấp theo thời gian.
Cô Lê Hữu Quỳnh Trâm chia sẻ thêm: "Không chỉ thiếu phòng học, trường còn thiếu cả điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Nhà vệ sinh dùng chung cho gần 400 học sinh đã quá tải, thường xuyên tắc, bốc mùi. Các em ngại sử dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thư viện được đặt trong một phòng học cũ, tường nứt, mái dột, mùa mưa thì ẩm ướt, rất nguy hiểm".
Có hôm mưa lớn, nước tràn vào lớp, thầy cô phải bưng sách vở chạy đi chỗ khác. Thậm chí, tường thư viện đã mục, nếu mưa kéo dài thì có thể đổ sập. Nhưng không còn chỗ nào khác để đặt sách.
Giữa những khó khăn chồng chất, cô trò vẫn gắng gượng từng ngày, giữ lớp, giữ chữ trong hành trình gieo hy vọng nơi vùng biên giới xa xôi.
Em Y Pui, học sinh lớp 4, bày tỏ: "Có hôm mưa to, nước tạt vào ướt cả vở. Mấy bạn ngồi gần cửa phải đứng dậy, chuyển qua chỗ khác".
Các vách tường xuất hiện nhiều vết nứt.
Đã có chủ trương đầu tư xây dựng
Cô Phạm Thị Thiện, giáo viên điểm trường làng Nú 1 (cách trung tâm xã 7km), đã gắn bó 10 năm, hiện chủ nhiệm lớp ghép 4+5 với 24 học sinh, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Năm học tới, sĩ số có thể tăng lên 30 em, trong khi chương trình mới đòi hỏi nhiều hoạt động trực quan, khiến việc dạy học thêm phần khó khăn.
Cô chia sẻ, nhiều hôm mưa to, gió lớn, lớp học rung lên, buộc phải ngưng dạy để di chuyển đến nơi an toàn. "Lo nhất là sự an toàn của học sinh. Có khi phải nghỉ giữa chừng rồi dạy bù sau, rất áp lực cho cả cô và trò".
Sàn nhà tại các phòng học sụt lún.
Điểm trường chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất, dùng chung cho cả giáo viên và học sinh.
Trời mưa, đường ra nhà vệ sinh ngập nước, không có mái che, học sinh phải đội mưa nếu cần đi vệ sinh. Giáo viên cũng không có chỗ để xe, phải để ngoài trời nắng hoặc gửi nhờ ở trường mầm non gần đó.
“Chúng tôi chỉ mong có thêm phòng học, nhà vệ sinh riêng, mái che để học sinh không bị ướt mưa và một mái lán để xe đỡ vất vả hơn", cô Thiện nói.
Các phòng học xuống cấp.
Cô Lê Hữu Quỳnh Trâm cho biết thêm: “Chúng tôi mong được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ xây mới phòng học, thư viện và nhà vệ sinh để đảm bảo an toàn và chất lượng dạy học. Riêng điểm trường làng Nú 1, nếu có thêm ít nhất một phòng học, các em có thể học 2 buổi/ngày, không phải học ghép như hiện nay, giảm thiệt thòi cho học sinh vùng biên giới".
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Người Đưa Tin, thầy Phạm Văn Đại, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai, cho biết: "Trên địa bàn hiện còn tồn tại vấn đề phòng học xuống cấp, cơ sở vật chất thiếu thốn tại một số điểm trường. Bởi kinh phí hàng năm có hạn, các điểm trường khó khăn thì nhiều nên chưa thể khắc phục được hết. Tuy nhiên, với điểm trường Cù Chính Lan, hiện đã có chủ trương của Bộ Quốc phòng xây dựng các điểm trường biên giới. Vừa qua, trường Cù Chính Lan được lựa chọn, trong thời gian tới sẽ tiến hành xây dựng cơ sở vật chất mới".
Hồ Hải Nam
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/gian-nan-giu-chu-noi-bien-gioi-gia-lai-204250611104746553.htm