Giáng sinh ấm áp lan tỏa khắp phố phường xứ Huế

Giáng sinh ấm áp lan tỏa khắp phố phường xứ Huế
3 giờ trướcBài gốc
Không khí Giáng sinh hiện diện khắp nơi, từ trung tâm thành phố đến các vùng ven. Cây thông Noel rực rỡ sắc màu, hang đá được dựng công phu. Trong mỗi gia đình ở Huế, Giáng sinh không chỉ là lễ trọng mà còn là dịp sum vầy, quây quần bên nhau, cùng cảm nhận giá trị của sự gắn kết và yêu thương.
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Huế
Ông Võ Văn Thiện, giáo dân phường Thuận Hóa, thành phố Huế cho biết, với nhiều người dân Huế, Giáng sinh đã trở thành một phần của đời sống văn hóa cộng đồng.
“Vào đầu tháng 12 Dương lịch hàng năm là anh em mình gặp nhau, có những cuộc họp để trao đổi cách làm và trang trí hang đá và quyên góp kinh phí để mà chuẩn bị cho mùa Giáng sinh trên tinh thần vui chơi, sum họp, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đó là mối tình đoàn kết rất lớn và được duy trì mấy chục năm rồi”.
Trang trí hoạt cảnh đón Giáng sinh tại các giáo đường ở Huế
Trao quà từ thiện giúp người nghèo
Giáng sinh ở Huế càng thêm ấm áp khi tinh thần yêu thương được lan tỏa bằng những hành động sẻ chia cụ thể. Nhiều giáo xứ, nhà thờ và các nhóm thiện nguyện Công giáo đã tổ chức thăm hỏi, trao quà tặng người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân, người khuyết tật.
Hướng đến người nghèo trong dịp Giáng sinh ở Huế
Chương trình bữa cơm yêu thương “Gánh nhau trong đời” tại Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam Huế
Ông Phạm Ngọc Thành, Phụ trách Ban Giáo lý Đức tin, Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam Huế cho biết, từ sự chung tay của các nhà hảo tâm, giáo xứ đã trao hàng trăm suất quà đến với những mảnh đời kém may mắn. Đặc biệt, chương trình bữa cơm yêu thương “Gánh nhau trong đời” được duy trì năm thứ tư liên tiếp với hơn 220 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt đã được trao tận tay người cần giúp đỡ.
“Ở giáo xứ thường mọi năm trong đêm 25/12 là có một chương trình "Hoan ca Giáng sinh" thì năm nay với mục đích là hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung, cho nên năm nay không tổ chức đêm hoan ca đó mà dùng toàn bộ kinh phí để các hội đoàn đi thăm viếng, hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng lũ lụt”.
Người dân Huế lưu giữ những khoảnh khắc trước thềm Giáng sinh
Không khí Giáng sinh đã lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm, khu dân cư, phố đi bộ của thành phố Huế. Đèn hoa rực rỡ, sắc màu Noel làm cho phố phường trở nên rộn ràng hơn trong những ngày mưa lạnh. Nhiều quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại trang trí cây thông, ông già Noel, hộp quà… thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng khoảnh khắc an lành.
Hiện thành phố Huế có khoảng 58.500 người Công giáo, 1 Đại Chủng viện, 155 cơ sở thờ tự, 5 giáo hạt và 71 giáo xứ. Những năm qua, đồng bào Công giáo tại Huế luôn đồng hành với chính quyền và nhân dân trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Các giáo đường ở Huế rực sáng trong mùa Giáng sinh
Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế cho rằng, trong năm nay, cả nước đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ xảy ra trên diện rộng. Tuy nhiên, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đã góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, hướng tới một mùa Giáng sinh an lành và năm mới nhiều hy vọng.
"Trong mùa Giáng sinh và năm mới 2026, cầu chúc cho đồng bào cũng như anh chị em giáo dân khắp mọi nơi trong nước, cũng như mọi đấng bật trong Hội thánh một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, một năm mới Dương lịch tràn đầy phúc lành, yêu thương của Chúa, hạnh phúc, bình an và hy vọng”, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân nói.
Người dân đón Giáng sinh
Giữa tiết trời se lạnh xứ Huế, ánh đèn Giáng sinh tỏa sáng, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, báo hiệu một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới đầy niềm tin và hy vọng.
Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/giang-sinh-am-ap-lan-toa-khap-pho-phuong-xu-hue-post1256078.vov