Giáng sinh an lành nơi Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên

Giáng sinh an lành nơi Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên
5 giờ trướcBài gốc
Ngay từ chiều 24.12, không khí Giáng sinh đã lan tỏa trong từng căn nhà, góc phố. Nhà thờ được trang hoàng đẹp đẽ. Dù cơn mưa lác đác từ chiều, và càng về tối càng nặng hạt, nhưng hàng nghìn người vẫn nô nức đổ về Nhà thờ.
Hàng nghìn người dân đổ về Nhà thờ Chánh tòa Giáo xứ Long Xuyên dù trời có mưa
Cô Lê Thị Tuyết Nhung, quê ở Bình Dương, hiện đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đông Xuyên, cho biết, từ 5h chiều, cô đã cùng bạn bắt “xe ôm” đến nhà thờ. Cô quê Bình Dương, đã sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 10 năm nay. Mỗi dịp Giáng sinh, cô đều đi lễ nhà thờ để bày tỏ lòng kính yêu Chúa và cầu nguyện bình an, mạnh khỏe. Với cô, được tham dự trọn vẹn đêm Giáng sinh khiến cô thấy vui và an lòng.
Cô Lê Thị Tuyết Nhung và bạn đến Nhà thờ từ 5h chiều để đợi Thánh lễ
Cùng tâm trạng hân hoan, Vũ Tiến Phát, sinh viên Trường Đại học An Giang, và Trần Gia Huy, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp cũng rủ nhau về Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên từ chiều.
Phát cho biết, Giáng sinh tại Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên mang đến cho em cảm giác ấm áp và an lành. Theo Phát, không khí Giáng sinh ở đây không ồn ào, náo nhiệt mà rất nhẹ nhàng, khiến người tham dự dễ cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Với em, đi dự Thánh lễ là để cầu Chúa ban phước lành cho bản thân và gia đình.
Tiến Phát và Gia Huy rủ nhau đi lễ từ chiều
Gia Huy thì chia sẻ, điều khiến em ấn tượng là không khí trật tự, nền nếp trong đêm Giáng sinh tại Giáo xứ. Các hoạt động mừng lễ được tổ chức giản dị nhưng trang trọng, chủ yếu để mọi người cùng cầu nguyện, đón lễ trong tinh thần an lành.
Một đôi vợ chồng đưa con đi dự lễ
Ở góc nhìn của người trực tiếp tham gia công tác giáo dục đức tin, cô Trương Ngọc Phương, giáo viên nhà thờ, cho biết, Giáng sinh năm nay được tổ chức trong tinh thần hân hoan, mang ý nghĩa tôn giáo hơn là các yếu tố vật chất. Các hoạt động được sắp xếp gọn gàng, trang nghiêm, tạo không gian để giáo dân tập trung cầu nguyện, đón mừng ngày lễ trong sự tĩnh lặng và ấm áp.
Cô Trương Ngọc Phương hân hoan chờ đón Giáng sinh
Theo cô Phương, việc tổ chức buổi lễ một cách tiết kiệm, không làm giảm đi niềm vui của mùa Giáng sinh, mà còn giúp giáo dân, đặc biệt là những người trẻ, cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Đó là dịp để mọi người nghĩ đến sự yêu thương, sẻ chia và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Dàn Thánh ca tại lễ Giáng sinh
Theo ông Nguyễn Hữu Biên, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên, lễ Giáng sinh là một trong hai lễ trọng lớn nhất trong năm của Giáo xứ, chỉ sau lễ Phục sinh. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị luôn được tiến hành sớm và kỹ lưỡng, từ việc trang trí không gian nhà thờ, sắp xếp khu vực hành lễ đến việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho bà con giáo dân đến tham dự.
Hàng nghìn giáo dân hành lễ
Ông Biên cho biết, trong dịp Giáng sinh năm nay, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt an ninh trật tự, tạo điều kiện để bà con giáo dân yên tâm đi hành lễ. Trước ngày lễ trọng, chính quyền và các đoàn thể cũng đã đến gặp gỡ, chúc mừng Giáo xứ. Đặc biệt, với một lượng người tham gia hành lễ rất đông, sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền đã giúp cho lễ Giáng sinh diễn ra an toàn.
Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên hiện có khoảng 6.000 giáo dân, là giáo xứ trung tâm của Giáo phận Long Xuyên. Nhà thờ Chánh tòa được khởi công xây dựng từ năm 1958 và khánh thành vào năm 1973, đến nay không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo quan trọng mà còn là một không gian văn hóa quen thuộc, gắn bó với đời sống của người dân địa phương. Vào các dịp lễ lớn, đặc biệt là Giáng sinh, nơi đây trở thành điểm hội tụ của đông đảo giáo dân và người dân trên địa bàn.
HOÀNG HƯƠNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/giang-sinh-an-lanh-noi-giao-xu-chanh-toa-long-xuyen-192338.html