Chợ Giáng sinh Tokyo 2025 tại Jingu Gaien mang đậm sắc màu châu Âu với gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm và ánh đèn ấm áp. Hang động xanh Shibuya tiếp tục mê hoặc du khách bằng không gian ánh sáng xanh huyền ảo trải dài giữa trung tâm thành phố.
Trong khi đó, Omotesando khoe vẻ sang trọng với những dãy đèn champagne lấp lánh. Ba địa điểm, ba sắc thái, cùng tạo nên một mùa Giáng sinh Tokyo vừa hiện đại vừa lãng mạn.
Phố Omotesando bừng sáng với lễ hội Giáng Sinh 2025. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản
Cây thông Noel cao 14m được trang trí bằng những hình ảnh Kẹp Hạt Dẻ từ trên xuống dưới ở trung tâm Chợ Giáng Sinh Tokyo. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản
Hang động Xanh, con đường nổi tiếng tại công viên Yoyogi mỗi khi mùa Giáng Sinh đến. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản
Một địa điểm chụp ảnh ưa thích của các đôi tình nhân tại Chợ Giáng Sinh Tokyo. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản
Búp bê vải ông già Noel là một món quà Giáng Sinh được nhiều người yêu thích. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản
Chợ Giáng Sinh Tokyo càng trở nên tấp nập khi ngày Noel đến gần. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản
Một ban nhạc nước ngoài biểu diễn các ca khúc Giáng Sinh thu hút đông đảo khán giả thưởng thức. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản
Nghệ sĩ biểu diễn mặc áo đuôi tôm màu đỏ, đội mũ chóp cao màu đen và cầm một cây gậy kẹo tại Chợ Giáng Sinh Tokyo. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản
Dòng người dài xếp hàng để mua những món quà Giáng Sinh. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản
Từng nhóm người ngồi trong lều ấm áp để thưởng thức không khí Chợ Giáng Sinh Tokyo. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản
Một quầy hàng Giáng Sinh với những chú lính chì màu đỏ đứng canh gác. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản
Nguyễn Tuyến/vnanet.vn