Cán bộ Công an xã Ia Pa kiệu cụ bà trên vai vượt dòng lũ xiết.
Và trong những thời điểm nguy nan ấy, lực lượng Công an đã bất chấp hiểm nguy, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn. Đó cũng chính là điểm tựa mạnh mẽ nhất để người dân nơi tâm lũ vượt qua cơn “đại hồng thủy”.
Có lẽ không một ai không khỏi xúc động khi nhìn thấy tấm ảnh chụp một cán bộ Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) dò dẫm trong dòng lũ ngang ngực, kiệu cụ bà trên vai cùng vượt dòng lũ xiết. Một hình ảnh vừa xót xa, vừa nhân văn cho thấy sự tương phản giữa sự tàn nhẫn của thiên tai và tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.
Vẫn là lực lượng Công an xã Ia Pa, tối 19-11, ngay khi nhận được tin báo về trường hợp anh Rcom Dung (2004, trú Bôn Trok, xã Ia Pa) bị tai nạn có dấu hiệu co giật, cần được đưa đi cấp cứu, Công an xã Ia Pa lập tức đi đón nạn nhân, chở đến thẳng Trung tâm Y tế Ia Pa. Nhờ đó, hiện sức khỏe anh Rcom Dung đã ổn định.
Cũng tại địa bàn Gia Lai, lực lượng Công an xã Đăk Song đã kịp thời giải cứu an toàn 31 người dân bị cô lập bên bờ sông Ba. Theo đó, do mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ khiến nước sông Ba đoạn chảy qua xã Đăk Song dâng cao, dòng chảy cực xiết, chia cắt đôi bờ, khiến 31 người dân thuộc làng Mèo đi làm rẫy bị mắc kẹt bên kia sông.
Lực lượng Công an kịp thời giải cứu an toàn 31 người dân bị cô lập tại sông Ba.
Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Đăk Song đã sử dụng dây thừng thả trôi sang bờ bên kia để tiếp tế đồ ăn, quần áo ấm cho người dân bị mắc kẹt. Đồng thời, yêu cầu người dân giữ bình tĩnh, không được vượt sông gây nguy hiểm đến tính mạng.
Thiếu tá Võ Văn Ngã (Công an xã Đăk Song) cho biết: “Lực lượng Công an tính toán mọi phương án để giải cứu, giúp đỡ người dân với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho CBCS và người dân trong điều kiện thời tiết mưa lớn, bờ sông sạt lở. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê, tất cả 31 người dân bị mắc kẹt đã được giải cứu, đưa về nhà an toàn.
Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Công an, anh Đinh Văn Cờ (trưởng thôn làng Mèo, xã Đăk Song) chia sẻ: “Khi biết tin người dân bị mắc kẹt, người thân trong làng rất lo lắng. Giờ được cứu rồi, bà con làng mình mừng lắm, cảm ơn chính quyền và Công an”.
Cũng được các chiến sỹ giành, giữ sinh mạng đứa con bé nhỏ trong lũ dữ, chị Trương Thị Cang (trú xã Tuy Phước, Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc các chiến sỹ thuộc Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2 vật lộn giữa dòng nước cuồn cuộn trong gần nửa giờ đồng hồ để tiếp cận căn phòng trọ, giải cứu con gái chị.
Chị Cang kể, tối hôm trước, chị phải ở lại bệnh viện chăm cha già, để con gái một mình trong căn phòng trọ nhỏ.Khi dòng nước lũ bất ngờ tràn vào, chị lao vội về nhưng đành bất lực nhìn dòng nước dâng cao, vây ngập cả khu trọ. Chị cầu cứu lực lượng Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2 và những chiến sĩ đã dũng cảm vượt qua mọi hiểm nguy, giải cứu bé gái ra ngoài an toàn, đưa về với mẹ. "Nếu không có các chiến sỹ, tôi không biết điều gì đã xảy ra với con…", chị Cang nghẹn ngào.
Lực lượng Công an di dời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Trong khi đó, tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 33 người trên xe khách gặp nạn giữa dòng nước lũ đã được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an tỉnh Khánh Hòa) kịp thời ứng cứu.
Theo đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 20-11, tổ công tác Đội CC&CNCH khu vực 4 đang thực hiện nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn xã Diên Khánh thì phát hiện xe khách BKS 76B-009.52 (có 30 hành khách và tổ lái 3 người) gặp sự cố nghiêm trọng tại khu vực Cầu Lùng. Chiếc xe bất ngờ mất lái do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên phương tiện có nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.
Trước tình huống cực kỳ nguy cấp, Đội CC&CNCH khu vực 4 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng xuồng hơi, dây cứu hộ, các thiết bị chuyên dụng để cứu nạn và nhanh chóng đưa toàn bộ 33 người trên xe qua vùng nước ngập an toàn.
Còn nhiều, rất nhiều những chiến sỹ Công an, Quân đội và các lực lượng chức năng khác đã và đang không quản hiểm nguy, từng giờ từng phút dốc sức toàn lực để giúp người dân vượt qua ẩn họa rình rập trong lũ dữ.
Tuy vậy, trong những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin thất thiệt về CNCH của các lực lượng chức năng trong cơn lũ. Theo đó, ngày 19-11, một bài viết trên mạng xã hội ghi nhận về hoạt động CNCH người dân tại các khu vực ngập sâu trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) cho rằng: “lực lượng Công an xã rút về…”. Thông tin trên khiến nhiều người hoang mang, lo lắng, đặc biệt là những trường hợp người dân đang bị mắc kẹt trong những ngôi nhà ở vùng ngập lụt nghiêm trọng. Đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh lực lượng chức năng, đặc biệt là CBCS Công an các đơn vị, địa phương từng giờ từng phút nỗ lực sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.
Thực tế, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, kịp thời triển khai 11 Trung đội xung kích với 534 CBCS xuống các địa bàn ngập lụt phối hợp với lực lượng Công an cấp xã đưa người dân đến nơi an toàn, ứng phó ngập lụt. Do đó, Công an tỉnh Gia Lai khẳng định đây là thông tin thất thiệt, mọi người không chia sẻ, lan truyền gây ảnh hưởng đến tâm lý người dân vùng ngập lụt.
NGUYỄN QUANG